Tôi đã kết hôn được hai năm và hiện sống cùng bố mẹ chồng và em gái của anh ấy. Nhà có ba phòng ngủ, vợ chồng tôi ở tầng trên, còn em chồng đang là sinh viên đại học nên không thường xuyên ở nhà. Tuy nhiên, mỗi lần em về, tôi lại cảm thấy rất mệt mỏi. Em còn trẻ, tính tình xởi lởi và có phần tùy tiện. Em thường xuyên vào phòng tôi khi tôi vắng nhà để mượn đồ. Ban đầu chỉ là máy sấy tóc hay son môi, nhưng dần dần em mượn cả túi xách, nước hoa, thậm chí quần áo của tôi. Có lần, tôi đi làm về và thấy chiếc váy yêu thích của mình lẫn trong đống quần áo bẩn trong phòng em. Khi tôi tế nhị nhắc nhở, em chỉ cười và nói: “Chị ơi, em mượn đi sinh nhật bạn, em không có cái nào đẹp cả.”

Tôi không muốn làm to chuyện vì sợ bị cho là khó tính, nên tôi đã nói chuyện với chồng. Anh ấy lại xoa dịu: “Con bé nó vô tư thôi mà, em để bụng làm gì.” Nhưng chính sự “vô tư” này khiến tôi cảm thấy không gian riêng tư của mình bị xâm phạm ngày càng nhiều. Phòng ngủ là không gian riêng tư, và đồ dùng cá nhân càng không nên tùy tiện sử dụng. Tôi đã đề nghị em chồng gõ cửa trước khi vào phòng, nhưng dường như em không để ý đến lời nói của tôi. Một lần, tôi về nhà sớm hơn dự kiến và bắt gặp em đang đứng trong phòng tôi, thử đôi giày mới mà tôi chưa kịp đi. Tôi không nói gì, em thấy tôi thì đỏ mặt, chào rồi vội vàng rời đi, giải thích rằng em chỉ vào mượn cái lược. Tối hôm đó, tôi im lặng suốt bữa ăn, khiến chồng tôi khó chịu và cho rằng tôi làm không khí trở nên căng thẳng.
Tôi biết rằng, đối với nhiều người, đây không phải là vấn đề lớn. Nhưng đối với tôi, đặc biệt là khi sống chung, những ranh giới nhỏ về sự tôn trọng lại có vai trò rất quan trọng trong việc duy trì hòa khí gia đình. Tôi không muốn cãi vã hay gây chia rẽ, tôi chỉ mong mọi người hiểu rằng sự vô tư không thể là lý do cho sự thiếu tế nhị. Tôi vẫn đang tìm cách để nói chuyện thẳng thắn với em chồng một lần, nhưng tôi không biết phải diễn đạt như thế nào để em hiểu mà không cảm thấy tôi có ác ý hoặc có ác cảm với tôi. Tôi rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Admin
Nguồn: VnExpress
