Hà Nội đang tận hưởng những ngày thu dịu mát, khi ánh nắng vàng trải dài trên khắp các con phố rợp bóng cây. Buổi sớm, không khí se lạnh, thoảng hương cốm mới, gợi nhớ về nét đặc trưng quyến rũ của mùa thu Hà Nội. Trên khắp các tuyến phố, những hàng cây bắt đầu thay lá, khoác lên mình sắc vàng, sắc đỏ, tô điểm cho không gian cổ kính, tạo nên một vẻ đẹp thanh bình hiếm có giữa nhịp sống đô thị hối hả.
Giữa lòng Thủ đô, Tháp Rùa, biểu tượng của sự bình yên, soi bóng xuống mặt nước xanh tĩnh lặng của Hồ Gươm. Cầu Thê Húc rực rỡ nổi bật trên mặt hồ, thu hút du khách đến dạo bước và tận hưởng không gian xanh mát. Văn Miếu – Quốc Tử Giám, sau những đợt mưa lớn, ẩn mình dưới những tán cây xanh mát, mang vẻ đẹp trầm mặc, cổ kính.
Trên các tuyến phố trung tâm, người dân thong thả đạp xe, tận hưởng không khí trong lành của buổi sớm mai. Đàn bồ câu nhởn nhơ dạo bước trên đường Tràng Tiền, tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả khi ngày mới bắt đầu. Tại công viên trước cổng Đại học Thủy Lợi, người dân tập thể dục buổi sáng trong tiết trời thu dịu mát, khởi đầu ngày mới bằng những điệu nhảy rộn ràng, tràn đầy năng lượng.
Trong khi đó, ở vùng ngoại thành Thanh Oai, màn sương mờ ảo bao phủ khắp những cánh đồng vào buổi sớm, theo bước chân của những người nông dân khi mặt trời vừa ló dạng. Tại làng Mễ Trì, nơi nổi tiếng với nghề làm cốm truyền thống, người dân đang tất bật bước vào vụ thu hoạch lúa nếp. Cốm Mễ Trì được làm từ giống lúa nếp cái hoa vàng, trồng trên những cánh đồng ven đô. Người dân thường thuê người gặt lúa và vận chuyển về nhà từ sáng sớm. Các cụ già trong làng tỉ mỉ nhặt lá và tuốt lúa, tận dụng phần thân rạ để làm chổi quét nhà.
Từ làng Mễ Trì, những mẻ cốm thơm ngon được tỏa đi khắp mọi ngả đường, phục vụ người dân và du khách. Những gánh hàng cốm mới trên phố Ngô Quyền mang theo hương vị đặc trưng của mùa thu Hà Nội, gợi lại những ký ức đẹp đẽ trong lòng mỗi người.
Mùa thu cũng là mùa của những loại trái cây chín mọng. Từ những gánh hàng rong đến các khu chợ lớn nhỏ ở Hà Nội, chuối, na, hồng, bưởi, đu đủ… đều vào mùa, chín thơm, đánh thức mọi giác quan của những người yêu ẩm thực.
Hương cà phê phố cổ nồng nàn quyện trong không khí, níu chân du khách đến với Thủ đô vào mùa thu. Buổi chiều tà, ánh nắng vàng dịu nhẹ phủ lên mái Nhà thờ Lớn và những hàng cây cổ thụ. Không gian trong lành, thoáng đãng thu hút đông đảo du khách đến dạo bộ và hóng gió tại quảng trường.
Vào buổi chiều muộn ở ngoại thành Hà Nội, mặt trời dần khuất sau những cánh đồng. Khói rơm rạ bảng lảng lan tỏa trong không gian, mang theo mùi hương đồng nội thân thuộc, gợi nhớ về một miền quê thanh bình, yên ả.
Admin
Nguồn: VnExpress