Hà Nội về đêm: Du khách ấn tượng không khí cộng đồng

Hà Nội về đêm mang một vẻ đẹp quyến rũ đặc biệt, níu chân du khách bởi ánh đèn vàng dịu dàng trên những mái phố cổ, những lá cờ đỏ phấp phới dọc các con đường, và âm thanh cuộc sống hòa lẫn vào màn đêm tĩnh lặng. Với nhiều du khách, đêm Hà Nội không chỉ là thời gian nghỉ ngơi mà còn là cơ hội để khám phá, cảm nhận và hòa mình vào nhịp sống của thành phố.

Hai du khách Mỹ James và Stacey đánh giá Hà Nội về đêm là thời điểm của các hoạt động cộng đồng. Ảnh: Hải Long
Du khách Mỹ James và Stacey: Hà Nội về đêm sôi động. Ảnh: Internet

James và Stacey, hai du khách đến từ Mỹ, đã có ba ngày trải nghiệm tại Hà Nội. Họ chia sẻ những ấn tượng sâu sắc về những món ăn đêm như phở và bánh mì, cùng những con phố nhộn nhịp họ đã đi qua. James tâm sự: “Tôi cảm thấy mình thực sự là một phần của nơi này khi dạo phố đêm, xung quanh là những người Việt Nam thân thiện.”

Kirill Razanov và Arina Airikh thể hiện tình cảm với nhau khi cùng dạo bước ngắm Hà Nội về đêm. Ảnh: Hải Long
Kirill và Arina tình tứ dạo phố Hà Nội về đêm. Ảnh: Internet

So sánh với London, nơi về đêm thường chỉ có các quán bar, tiệc tùng và hiếm khi thấy trẻ em, Stacey nhận xét: “Hà Nội về đêm là thời gian dành cho cộng đồng, cho gia đình, bạn bè, và cả những du khách như chúng tôi cùng hòa nhập.”

Cùng chung cảm nhận về sự an toàn và không khí “đáng sống” của Hà Nội, Thomas Hentsch (63 tuổi) và Sylvia (61 tuổi), một cặp du khách người Đức, đã quyết định khám phá thành phố ngay trong đêm đầu tiên đặt chân đến, dù vừa đến nơi lúc 17h. Chuyến đi này nằm trong hành trình 15 ngày khám phá miền Bắc Việt Nam của họ.

Họ miêu tả không khí Hà Nội là “đáng sống” bởi sự đông đúc nhưng không hỗn loạn, và cảm thấy an tâm khi thong thả dạo bộ tìm quán ăn khuya. Sylvia chia sẻ: “Chúng tôi thích cảm giác thư thái khi đi dạo quanh hồ giữa một thành phố không ngủ.” Với lịch trình khám phá Hà Giang, Hạ Long, Ninh Bình và quay lại Hà Nội, cặp đôi đã chọn dạo phố cổ về đêm để cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp của thành phố: “Nếu một nơi khiến bạn muốn đi chậm lại ngay cả vào lúc muộn nhất, thì nơi đó đã thực sự chạm đến trái tim bạn.”

Kirill Razanov và Arina Airikh, một cặp đôi 22 tuổi đến từ Nga, cũng không khỏi ngỡ ngàng trước sự sôi động của Hà Nội về đêm. Dù đã sống ở Nha Trang được 4 tháng, Razanov vẫn nhớ như in đêm đầu tiên ở Hà Nội, khi họ đi bộ hơn ba tiếng quanh hồ Hoàn Kiếm và dừng chân tại một quán cà phê trứng.

Arina kể lại: “Ở Nga, nửa đêm là lúc đường phố vắng vẻ và các cửa hàng đều đóng cửa. Nhưng ở đây, đường phố vẫn sáng đèn, đông đúc người qua lại và rất nhiều cửa tiệm vẫn mở cửa. Chúng tôi không thể rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh.” Cặp đôi xếp Hà Nội ở vị trí thứ hai trong danh sách những địa điểm yêu thích nhất tại Việt Nam (sau Nha Trang), bởi nhịp sống về đêm và sự đa dạng của các cửa hàng. Razanov ví von: “Thành phố lúc nửa đêm giống như một bản giao hưởng ánh sáng, hòa quyện cùng hương vị cà phê và âm thanh cuộc sống náo nhiệt.”

Không chỉ có nhịp sống sôi động, cảnh quan khu phố cổ cũng là một yếu tố quan trọng níu chân du khách. Nikhil Govind (22 tuổi), đến từ Ấn Độ, không giấu nổi sự ngạc nhiên: “Đây là khung cảnh lúc 0h sao?”, anh thốt lên khi thấy phố phường vẫn rực rỡ ánh đèn vàng.

Du khách Mỹ khiêu vũ cùng người dân ở khu vực Hồ Gươm
James và Stacey vui vẻ khiêu vũ ở Hồ Gươm về đêm. Ảnh: Internet

Nikhil chia sẻ: “Đi đến đâu tôi cũng thấy cờ đỏ sao vàng treo hai bên đường, một hình ảnh thị giác thật khó quên.” Anh đã chọn Hà Nội thay vì Bangkok cho chuyến đi 5 ngày của mình, bởi mong muốn khám phá những điều mới mẻ để kể lại cho bạn bè. “Bạn bè tôi chọn đi Thái Lan, nhưng tôi muốn đến Việt Nam. Tôi thích tự mình tìm hiểu về văn hóa, con người, và tản bộ trên từng con ngõ, con phố lung linh ngay cả vào ban đêm,” anh nói.

Không khí cộng đồng đặc trưng của Hà Nội về đêm không chỉ thể hiện qua sự nhộn nhịp của các hoạt động kinh doanh và vẻ đẹp lung linh của cảnh vật, mà còn qua những sự kiện kết nối con người. Sắp tới đây, ngày 30/11, Hà Nội sẽ đăng cai tổ chức giải chạy đêm VnExpress Marathon Hanoi Midnight Power by Puma. Sự kiện dự kiến thu hút 10.000 người tham gia, trong đó có nhiều vận động viên quốc tế đến từ khắp nơi trên thế giới, mong muốn khám phá những công trình biểu tượng của thành phố như hồ Gươm, phố cổ, Nhà hát Lớn, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong không khí se lạnh của mùa đông Hà Nội.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *