Nằm trong không gian rộng lớn của bảo tàng Louvre tráng lệ tại Paris, Pháp, Galerie d’Apollon, hay còn gọi là Phòng trưng bày Apollo, nổi tiếng là một trong những điểm đến hấp dẫn nhất, chứa đựng vô vàn câu chuyện lịch sử và nghệ thuật đặc sắc.
Phòng trưng bày này được xây dựng dưới thời trị vì của Vua Louis XIV, vị vua có thời gian trị vì lâu nhất trong lịch sử nước Pháp, kéo dài hơn 60 năm. Triều đại của ông đánh dấu sự phát triển rực rỡ của văn hóa và nghệ thuật Pháp, với hai công trình biểu tượng là cung điện Louvre và Versailles.
Ngày 6 tháng 2 năm 1661, một trận hỏa hoạn lớn đã thiêu rụi phòng triển lãm Petite, vốn được xây dựng từ thời Vua Henri IV. Để khôi phục lại sự huy hoàng, Vua Louis XIV đã cho xây dựng một phòng trưng bày mới, lộng lẫy hơn.
Vào thời điểm đó, vị vua trẻ tuổi 23 tuổi đã chọn Mặt Trời làm biểu tượng vương quyền của mình. Do đó, phòng trưng bày mới được đặt tên là Apollo, theo tên vị thần Mặt Trời và nghệ thuật trong thần thoại Hy Lạp. Để tạo nên kiệt tác kiến trúc và trang trí này, Louis XIV đã tập hợp những họa sĩ, nghệ nhân dát vàng và nhà điêu khắc tài ba nhất thời bấy giờ.
Trên trang web chính thức của bảo tàng Louvre, ba từ được dùng để miêu tả phòng trưng bày này là “Mặt trời, Vàng và Kim cương”, những biểu tượng gắn liền với Louis XIV và quyền lực tối thượng của ông.
Charles Le Brun, họa sĩ trưởng của nhà vua, được giao trọng trách thiết kế trang trí cho công trình. Ông đã mời những nghệ sĩ xuất sắc nhất tham gia sáng tạo, biến Galerie d’Apollon trở thành phòng trưng bày hoàng gia đầu tiên của nước Pháp, đồng thời là nơi thử nghiệm các ý tưởng mỹ thuật và kiến trúc mới.
Le Brun đã trang trí mái vòm của phòng trưng bày bằng những bức tranh tuyệt đẹp, mô tả cảnh thần Apollo điều khiển cỗ xe ngựa bay qua bầu trời. Trục trung tâm của vòm là chuỗi tác phẩm thể hiện hành trình của thần Mặt Trời, tượng trưng cho các thời khắc trong ngày, từ bình minh đến đêm tối. Xung quanh là những hình ảnh và biểu tượng thể hiện sự ảnh hưởng của ánh sáng và sức nóng Mặt Trời đến cảnh vật, bao gồm giờ giấc, ngày tháng, mùa trong năm, các cung hoàng đạo và các châu lục.
Với những chi tiết trang trí chạm khắc tinh xảo và các bức vẽ tỉ mỉ, phòng trưng bày Apollo khắc họa quyền năng bao trùm vũ trụ của Mặt Trời, đồng thời tôn vinh sự vinh quang của “Vua Mặt Trời” Louis XIV.
Ngày nay, Galerie d’Apollon là nơi lưu giữ bộ sưu tập hoàng gia gồm các vật phẩm chạm khắc bằng đá quý và bộ trang sức vương miện của Pháp. Những báu vật này được chế tác từ các loại khoáng vật quý hiếm như mã não, thạch anh tím, đá lam ngọc, ngọc bích và pha lê núi. Vua Louis XIV đặc biệt yêu thích đá quý, và bộ sưu tập của ông từng có khoảng 800 tác phẩm, minh chứng cho gu thẩm mỹ tinh tế và niềm đam mê nghệ thuật của ông.
Trong số các hiện vật quý giá được trưng bày, Trang sức Vương miện là một điểm nhấn đặc biệt. Viên spinel Cote de Bretagne, từng thuộc sở hữu của Vương hậu Anne de Bretagne, người duy nhất hai lần đăng quang Vương hậu Pháp, là một trong những viên ngọc cổ nhất còn tồn tại, trải qua nhiều biến động lịch sử với những vụ trộm cắp và mua bán.
Ngoài ra, phòng trưng bày còn lưu giữ ba viên kim cương nổi tiếng: Regent, Sancy và Hortensia, từng được gắn trên vương miện hoặc trang phục hoàng gia. Bộ sưu tập cũng bao gồm những bộ trang sức lộng lẫy từ thế kỷ XIX, trong đó có bộ ngọc lục bảo và kim cương từng thuộc về Hoàng hậu Marie Louise.
Con tàu của thần Neptune cũng là một trong những hiện vật nổi tiếng tại phòng trưng bày. Báu vật này được Vua Louis XIV mua lại và được coi là một kiệt tác của nghệ thuật kim hoàn Paris, với khung bạc mạ vàng và vàng tráng men, mô phỏng con tàu của vị thần biển cả.
Tuy nhiên, Galerie d’Apollon cũng từng là mục tiêu của tội phạm. Vào sáng ngày 19 tháng 10, một nhóm cướp đã đột nhập vào bảo tàng từ phía bờ sông Seine, sử dụng thang nâng để tiếp cận phòng trưng bày, phá cửa kính và lấy đi 9 món trang sức thuộc bộ sưu tập của Hoàng đế Napoleon và Hoàng hậu, bao gồm vòng cổ, trâm cài và vương miện. Sau đó, chúng tẩu thoát bằng xe máy. May mắn thay, viên kim cương Regent vẫn còn nguyên vẹn.
Bảo tàng Louvre, nơi lưu giữ hơn 33.000 tác phẩm nghệ thuật và đón khoảng 30.000 khách mỗi ngày, đã nhiều lần trở thành mục tiêu của tội phạm. Vụ trộm bức Mona Lisa năm 1911 và vụ trộm hai bộ áo giáp thời Phục hưng năm 1983 là những ví dụ điển hình. Sau vụ trộm gần đây, bảo tàng đã tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra.
Dù trải qua nhiều biến cố, Galerie d’Apollon vẫn là một không gian biểu tượng của bảo tàng Louvre, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng những báu vật quốc gia và tìm hiểu về lịch sử, nghệ thuật Pháp.
Admin
Nguồn: VnExpress