Không chia tài sản 25 tỷ cho con vì nhà tự mua trước hôn nhân

Tôi không hề oán trách việc ba mẹ không chia tài sản cho mình, ngược lại, tôi vô cùng biết ơn vì họ đã chăm lo chu đáo cho tôi đến khi trưởng thành. Chính vì vậy, tôi cũng có quan điểm tương tự: sẽ không chia tài sản cho con cái, mà thay vào đó, tập trung đầu tư cho con một cách tốt nhất đến khi chúng trưởng thành.

Từ nhỏ, tôi đã được ba mẹ tạo điều kiện học tập tốt nhất, không tiếc tiền đầu tư cho tôi du học. Sau khi tốt nghiệp, tôi trở về nước và bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Nhờ nỗ lực làm việc và tích lũy, tôi đã tự mua được nhà trước khi kết hôn, hoàn toàn không có sự hỗ trợ tài chính từ gia đình.

Sau khi lập gia đình và sinh con, cuộc sống của chúng tôi vẫn luôn tự lập. Ba mẹ không hỗ trợ chăm sóc cháu hay giúp đỡ về kinh tế, và tôi cũng không mong đợi điều đó. Tương tự, chồng tôi cũng không nhận được sự hỗ trợ nào từ gia đình.

Sau 15 năm chung sống, vợ chồng tôi đã tạo dựng được khối tài sản trị giá hơn 25 tỷ đồng, hoàn toàn do chúng tôi tự lực gây dựng. Chính sự tự chủ này đã mang lại cho chúng tôi một cuộc sống độc lập và tự do.

Tôi luôn thầm cảm ơn ba mẹ đã đầu tư cho tôi học hành từ sớm, tạo nền tảng vững chắc để tôi có thể tự lập, tự cường và làm chủ cuộc sống của mình. Ba mẹ tôi có nhiều tài sản, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc trông chờ vào tài sản của ông bà, bởi những gì chúng tôi tự tạo ra đã quá đủ đầy.

Nhờ có tri thức, việc kiếm tiền đối với chúng tôi trở nên dễ dàng hơn. Vợ chồng tôi cũng làm công ăn lương như bao người, nhưng nhờ kết hợp với đầu tư, tài sản của chúng tôi đã tăng trưởng nhanh chóng. So với nhiều người, số tài sản này có thể không lớn, nhưng đủ để chúng tôi sống một cuộc sống thoải mái.

Từ kinh nghiệm của bản thân, tôi nhận thấy rằng thay vì suy nghĩ về việc chia tài sản cho con sớm hay muộn, điều quan trọng hơn là đầu tư cho con từ sớm để con có thể phát triển tối đa tiềm năng. Nếu có tài sản mà không đầu tư vào việc học hành cho con, mà chỉ để dành chia tài sản, con cái sẽ khó có thể phát triển toàn diện.

Ví dụ, nếu đầu tư một tỷ đồng vào việc học cho con, sau này con có thể tạo ra được 10-20 tỷ đồng. Nhưng nếu để dành đến khi con kết hôn mới cho, có khi số tiền đó sẽ nhanh chóng tiêu tan.

Chính vì vậy, tôi sẽ không chia tài sản cho con mà tập trung đầu tư vào giáo dục. Tôi sẽ cho con học ở những trường tốt nhất, chọn những chuyên ngành phù hợp nhất. Thậm chí, tôi có thể cho con 3-5 tỷ đồng để tập tành đầu tư dưới sự giám sát của ba mẹ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giúp con làm quen với thị trường. Nếu con mất số tiền đó, cũng không sao, coi như đó là học phí. Đây không phải là chia tài sản, mà là tạo cho con một khởi đầu tốt hơn để con có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Chắc chắn rằng, tài sản của tôi cuối đời cũng sẽ thuộc về con cái, nhưng có lẽ khi đó con đã ở độ tuổi 50-70, số tài sản đó có lẽ không còn ý nghĩa to lớn như khi còn trẻ. Điều quan trọng nhất là tạo cho con một nền tảng vững chắc để con có thể tự mình xây dựng cuộc sống thành công và hạnh phúc.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *