Năm 2017, tại một trang trại bò sữa ở Lethbridge, Alberta, cô Jasmine Entz, một nhân viên của trang trại, đã chứng kiến sự ra đời của một chú bê đực Holstein đáng yêu. Ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương và nguồn năng lượng dồi dào của chú bê, cô đã xin phép cấp trên để được mang nó về nhà sau khi cai sữa. May mắn thay, yêu cầu của cô đã được chấp thuận.

Ba tháng sau, Entz đưa chú bê, mà cô đặt tên là Beef, đến trang trại nuôi dê của mình, nơi nó chính thức gia nhập vào một đàn dê gồm 50 con. Lúc mới đến, Beef chỉ là một chú bê nhỏ bé nặng khoảng 113 kg, một kích thước khiêm tốn so với tiêu chuẩn của giống bò Holstein.
Entz đã chăm sóc Beef theo một chế độ ăn uống thông thường, bắt đầu với ngũ cốc để hỗ trợ sự phát triển hệ tiêu hóa, sau đó chuyển sang chế độ ăn tiêu chuẩn gồm cỏ khô và các loại củ quả. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là Beef không ngừng lớn lên.
Thời gian trôi qua, Beef dần trở thành một con bò trưởng thành với chiều cao vượt trội. Sáu năm sau, một người bạn của Entz đã tình cờ kể cho cô nghe về bò đực Tommy ở Mỹ, con vật đang giữ Kỷ lục Guinness Thế giới về chiều cao 1,85m tính đến vai.
Ngay lập tức, Entz nhận ra rằng Beef của mình còn to lớn hơn thế. Cô quyết định thu thập bằng chứng về chiều cao và tình trạng sức khỏe của Beef, sau đó gửi chúng đến Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness. Kết quả, Beef đã được công nhận là bò đực còn sống cao nhất thế giới, với chiều cao ấn tượng 1,95m.

Kể từ khi lập kỷ lục, Beef vẫn tiếp tục phát triển và hiện đã cao thêm khoảng 2,5 cm. Với cân nặng khoảng 1.130 kg và chiều dài tương đương một chiếc ô tô cỡ nhỏ, mỗi ngày Beef tiêu thụ khoảng 45 kg cỏ khô, tiêu tốn của Entz khoảng 400 USD mỗi tháng cho chi phí thức ăn.
“Tôi đã dự đoán nó sẽ to lớn, nhưng không ngờ nó lại lớn đến mức này,” Entz chia sẻ. “Ở ngoài đời, nó trông còn to lớn hơn nhiều so với trong ảnh.” Trên thực tế, Beef hiện là con bò đực cao nhất còn sống trên thế giới, theo thông tin từ Globe and Mail ngày 18/10.
Giống bò Hà Lan vốn nổi tiếng với kích thước lớn do yếu tố di truyền. Nếu Beef cao thêm khoảng 5 cm nữa, nó sẽ vượt qua Fiorino, một con bò đực giống Chianina ở Ý đã qua đời vào năm 2007, để trở thành con bò đực cao nhất trong lịch sử.
Admin
Nguồn: VnExpress
