Lammens: Thắng Liverpool – Bước ngoặt cho Man Utd?

Mùa hè vừa qua, Manchester United đã chi ra 30 triệu USD để chiêu mộ thủ môn trẻ Lammens từ Royal Antwerp, nhằm thay thế cho Andre Onana, người đã chuyển đến Trabzonspor theo dạng cho mượn.

Sau thời gian chờ đợi, Lammens cuối cùng đã có cơ hội thể hiện mình và ngay lập tức tạo nên sự khác biệt. Kể từ khi được trao vị trí chính thức trong khung gỗ, thủ thành người Bỉ đã góp công lớn vào hai chiến thắng liên tiếp của Man Utd tại Ngoại hạng Anh, lần lượt trước Sunderland (2-0) và Liverpool (2-1).

Dù vậy, thủ môn 23 tuổi vẫn giữ được sự điềm tĩnh đáng ngạc nhiên. Anh chia sẻ: “Tôi luôn chuẩn bị cho mọi trận đấu như nhau, nhưng rõ ràng, đối đầu với Liverpool không thể giống như những trận đấu thông thường khác.” Lammens nhấn mạnh tầm quan trọng của sự ổn định và xem đây là cơ hội để đội bóng tạo đà bứt phá trong mùa giải.

Senne Lammens cản cú đá của Alexander Isak trong thế đối mặt. Ảnh: EPA
Ảnh: Lammens xuất sắc cản phá cú sút của Isak. Ảnh: Internet

Chiến thắng 2-1 ngay trên sân Anfield đánh dấu lần đầu tiên kể từ khi HLV Ruben Amorim dẫn dắt, Man Utd có được hai chiến thắng liên tiếp tại Ngoại hạng Anh. Đồng thời, nó cũng chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng trên sân khách đầy khó khăn này.

Thủ môn trẻ đầy quyết tâm: “Chúng tôi đã có được cảm giác chiến thắng và muốn nhiều hơn nữa. Đây không phải là điểm dừng, mà là sự khởi đầu. Đội bóng đã phải chờ đợi 10 năm để có thể giành chiến thắng tại Anfield, điều đó thật sự đặc biệt. Hai chiến thắng liên tiếp là điều mà toàn đội đã mong chờ để tạo ra sự hưng phấn cần thiết. Huấn luyện viên luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì động lực, và có lẽ chúng tôi đang bắt đầu làm được điều đó.”

Trong trận đấu với Liverpool, dù để Cody Gakpo ghi bàn, Lammens vẫn có một màn trình diễn ấn tượng. Đáng chú ý nhất là pha cản phá xuất sắc cú sút của Alexander Isak trong tình huống đối mặt ở phút 34, thời điểm Man Utd đang dẫn trước 1-0.

Senne Lammens chia vui cùng đồng đội sau trận Man Utd thắng Liverpool 2-1 trên sân Anfield, thành phố Liverpool, Vương Quốc Anh, vòng 8 Ngoại hạng Anh tối 19/10/2025. Ảnh: AMA
Ảnh: Lammens ăn mừng chiến thắng 2-1 của Man Utd trước Liverpool. Ảnh: Internet

Sự điềm tĩnh và phong độ ổn định của Lammens đã khiến người hâm mộ Man Utd liên tưởng đến huyền thoại Peter Schmeichel. Tuy nhiên, thủ môn trẻ người Bỉ không hề tỏ ra tự mãn. Anh chia sẻ: “Tôi cố gắng giữ những người bạn và gia đình ở gần bên, còn những thứ khác chỉ là tiếng ồn. Hiện tại, mọi thứ đều tốt đẹp và tôi nhận được những lời khen ngợi, nhưng tôi biết rằng nếu phong độ đi xuống, tôi sẽ phải đối mặt với những lời chỉ trích. Cảm giác được khen ngợi sau hai chiến thắng là rất tuyệt vời, nhưng tôi biết rằng chặng đường phía trước còn rất dài.”

Lammens cũng không quên dành những lời khen ngợi cho HLV Amorim, người đang chịu rất nhiều áp lực trong mùa giải trọn vẹn đầu tiên tại Old Trafford. “Ông ấy luôn giữ được sự bình tĩnh dù phải đối mặt với rất nhiều áp lực. Huấn luyện viên luôn cố gắng nhận hết trách nhiệm về mình để bảo vệ các cầu thủ. Đó là điều mà những HLV giỏi thường làm, và ông ấy đang làm rất tốt.”

Chiến thắng trước Liverpool đã giúp Man Utd vươn lên nửa trên của bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, hiện đang xếp thứ 9 với 13 điểm. Vào ngày 25/10, Lammens và các đồng đội sẽ trở về sân nhà Old Trafford để tiếp đón Brighton trong khuôn khổ vòng 9 Ngoại hạng Anh, với hy vọng tiếp tục chuỗi trận ấn tượng của mình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *