Sau trận lũ lịch sử, những mất mát về tài sản và nhà cửa đã đẩy nhiều gia đình ở xã Điềm Thụy, Thái Nguyên vào cảnh khó khăn chồng chất. Giữa bộn bề những khó khăn ấy, câu chuyện về bà Dương Thị Liên và chị Trương Thị Hoạt là những minh chứng rõ nét nhất cho nghị lực và sự kiên cường của người dân nơi đây.
Đối với bà Dương Thị Liên ở thôn Vũ Chấn, xã Điềm Thụy, đàn chó nhỏ là tài sản duy nhất còn sót lại sau trận lũ kinh hoàng đêm 7/10. Căn nhà xây dựng gần hai mươi năm, nơi nương tựa của cả gia đình, đã bị dòng nước sông Cầu nhấn chìm, gây hư hại nghiêm trọng. Xã Điềm Thụy, nằm cách trung tâm thành phố Thái Nguyên hơn 20km, hứng chịu đợt lũ lịch sử khiến gần một nửa trong số 36 thôn, với hơn 2.500 căn nhà, bị ngập sâu trong nước.

Trong đêm lũ dữ, bà Liên cùng hai con đã kê ghế lên giường để nâng tủ lạnh, hy vọng có thể bảo toàn tài sản như những năm trước. Tuy nhiên, nước lũ dâng quá nhanh, chỉ trong chốc lát đã ngập đến đầu gối. Bà vội vàng hô hào các con chạy thoát thân. Cậu con trai 17 tuổi và cô con gái 14 tuổi ôm đàn chó con, còn bà dắt chó mẹ, cùng nhau chạy lên ngọn đồi gần nhà để lánh nạn, bỏ lại căn nhà chìm dần trong biển nước.
Khi nước rút, gần một tuần sau đó, ba mẹ con bà Liên trở về căn nhà với nền gạch sụt lún, tường nứt nẻ. Chiếc tủ gỗ đổ sập, đồ đạc lẫn lộn với bùn đất. Họ lặng lẽ nhặt nhạnh những gì còn sót lại trong nước mắt. Ngoài đồng, những sào lúa chưa kịp gặt cũng bị ngâm mình trong dòng nước lũ.
Bà Liên ngậm ngùi cho rằng đây là “vận hạn tuổi 49”. Nhưng rồi bà lại tự cười buồn, bởi những năm qua, dường như mọi khổ cực đều đã ập đến với bà. Bảy năm trước, chồng bà qua đời vì ung thư xương, để lại gánh nặng nuôi hai con ăn học. Thu nhập ít ỏi từ công việc tạp vụ, chỉ hơn 6 triệu đồng mỗi tháng, khiến ba mẹ con phải chắt chiu từng đồng.
Ở cuối xóm Đông, chị Trương Thị Hoạt đứng lặng trước căn nhà bị lũ cuốn sập, khóc không thành tiếng. Người phụ nữ đơn thân cố gắng bới đống gạch nát để tìm bọc tiền 10 triệu đồng – khoản tiết kiệm duy nhất sau nhiều tháng đi xách vữa thuê – nhưng vô vọng. Chị đã cẩn thận quấn số tiền trong ba lớp túi nilon và giấu kỹ trong tủ, tin rằng nó sẽ an toàn qua mùa mưa.
Chiều ngày 8/10, khi nước sông Cầu dâng lên mức báo động ba, chị Hoạt tranh thủ xách vữa về sau một ngày làm việc vất vả. Thấy nước chỉ mới mấp mé mặt đê, chị yên tâm nghỉ ngơi một lát trước khi dọn dẹp đồ đạc. Nhưng khi tỉnh giấc, nước đã tràn vào nhà, ngập đến nửa bắp chân. Chị vội gọi đứa cháu trong đê ra để cùng nhau khuân tủ lạnh – tài sản quý giá nhất trong nhà – và mấy bao thóc gửi tạm sang nhà hàng xóm, quên mất bọc tiền vẫn còn trong tủ.
Ngay khi hai người vừa đưa được tủ lạnh và 8 bao thóc đi, dòng nước lũ ập đến, xô đổ cả cổng nhà. Chị Hoạt định bơi về để tìm lại số tiền, nhưng bị dân quân xã ngăn cản vì quá nguy hiểm. Đêm ấy, người phụ nữ 54 tuổi thức trắng, vừa canh nước lũ, vừa tiếc của.
Nước rút, để lại cho chị Hoạt căn nhà 40 năm tuổi với bức vách duy nhất đang sập dở và phần mái ngói chơ vơ. Gạch ngói, kèo cột, nền nhà bị nước xé toạc. Chị nhặt nhạnh được ba chiếc xoong méo, một chiếc mâm nhôm trôi tít xuống mương. Vườn ngô chỉ còn trơ lại những cọng gãy. Đám cỏ voi bên hông nhà là thứ duy nhất còn sót lại. Người thân ở xa, chị tạm trú trong nhà họ hàng để có thể quay về dọn dẹp, hy vọng tìm lại được chút gì còn sót.
“Cái số mình khổ từ trong trứng, thôi thì ông trời chia phần sao đành nhận vậy”, chị Hoạt ngậm ngùi kể về cuộc đời mình. Bố mẹ chia tay khi chị mới chào đời, một tuổi đã mồ côi mẹ, phải về ở với bà nội trong căn nhà ven đê. Hai mươi năm trước, bà nội qua đời, để lại chị một mình. Không biết chữ, ai thuê gì chị làm nấy. Căn nhà xây từ năm 1984 chưa từng được sửa sang, bởi như chị nói, “ăn hết nhiều chứ ở hết bao nhiêu”.

Chị Hoạt từng thuộc diện hộ nghèo, nhưng hai năm trước đã tự xin ra khỏi danh sách. “Mình sống một thân một mình, người ta còn nuôi con cái ăn học”, chị nói rồi cười buồn “gánh nặng cũng một mình mà gánh nhẹ cũng một mình, cho không ai lấy, bán không ai mua, không gánh ai mà cũng không ai gánh”.
Nhà chị Hoạt và bà Liên là hai trong số sáu căn nhà ở xã Điềm Thụy bị hư hại nặng sau đợt lũ lịch sử. Trong đó, nhà chị Hoạt bị sập hoàn toàn, còn nhà bà Liên nứt tường, sụt nền, gần như không thể ở được.
Bà Thái Thị Quyên, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Điềm Thụy, cho biết chính quyền địa phương đã di dời các hộ bị hư nhà đến ở tạm nhà người thân, đồng thời vận động kinh phí để sửa chữa hoặc xây mới. Một số đoàn thể đã hỗ trợ mỗi hộ từ 30 đến 50 triệu đồng, địa phương cam kết giúp đỡ về nhân công và vật liệu xây dựng. “Nước lũ lên quá nhanh và vượt sức tưởng tượng, có nơi ngập sâu đến 2,5m”, bà Quyên cho biết.

Xã Điềm Thụy có khoảng 9.000 hộ dân với hơn 41.000 nhân khẩu. Trong 63 thôn thì 36 thôn bị ngập trong nước sông Cầu. Gần 2.500 hộ bị ngập, trong đó hơn 2.100 hộ ngập sâu, chiếm một phần tư tổng số hộ toàn xã. Theo bà Quyên, sau khi nước rút, người dân mới thực sự đối mặt với khó khăn khi vừa phải khắc phục hậu quả, vừa phải tái thiết cuộc sống. Người dân cần nhất là sự hỗ trợ để dựng lại nhà cửa, tiền mua cây, con giống, phân bón để tiếp tục sản xuất, đồng thời gia cố các tuyến đê, đặc biệt khi Tết Nguyên Đán đang đến gần.

Những ngày sau lũ, chị Hoạt ở nhờ nhà bà cô trong thôn, ban ngày về nhặt nhạnh gạch ngói để tháng sau dựng lại căn nhà. Căn nhà mới sẽ được xây trên nền đất cũ, nhưng được tôn cao và làm kiên cố hơn. Chi phí xây nhà do các đoàn thể và những tấm lòng hảo tâm hỗ trợ sau khi biết được hoàn cảnh của người phụ nữ đơn thân. Chị mong muốn sớm ổn định cuộc sống để “làm lụng trả ơn đời” vì đã nhận được sự giúp đỡ trong những ngày khốn khó nhất.
Hai con của bà Liên đã trở lại trường học, còn bà tiếp tục công việc tại nhà máy để lo các khoản đóng góp đầu năm cho con. Căn nhà cũ đã khóa cửa, ba mẹ con đang ở nhờ nhà người anh trai cùng thôn. Bà vẫn thường xuyên trở về để xem lại, dù “không còn gì đáng giá để giữ”. Gia tài lớn nhất của bà lúc này là hơn 40 triệu đồng do các đoàn thể quyên góp. Bà dự định vay thêm để xây lại một căn nhà nhỏ, làm nơi nương tựa cho ba mẹ con.
Trong những khó khăn chồng chất sau lũ, tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên của bà Liên, chị Hoạt và những người dân xã Điềm Thụy thực sự là nguồn động lực lớn lao, thắp lên niềm tin vào một tương lai tươi sáng hơn.
Admin
Nguồn: VnExpress