HLV Arne Slot thừa nhận Liverpool đang đối mặt với những thách thức lớn sau trận thua trước Man Utd ngay trên sân nhà Anfield, kéo dài chuỗi trận thất bại liên tiếp lên con số 4 trên mọi đấu trường. Tuy nhiên, ông khẳng định các học trò vẫn giữ được sự tự tin và lạc quan về khả năng cải thiện.

Trong trận đấu diễn ra hôm 19/10, Liverpool đã để thua Man Utd với tỷ số 1-2. Bàn thắng sớm của Bryan Mbeumo ngay ở giây thứ 62 đã gây bất ngờ lớn. Dù Cody Gakpo gỡ hòa sau đó, bàn thắng của Harry Maguire ở phút 84 đã ấn định thất bại cho đội chủ nhà.
HLV Slot chia sẻ với Sky Sports: “Luôn khó khăn khi đối đầu với một đội phòng ngự chủ động và sử dụng nhiều đường bóng dài. Mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi bạn nhận bàn thua từ sớm, đặc biệt khi một cầu thủ của chúng tôi còn đang nằm sân.” Ông ám chỉ tình huống va chạm giữa Virgil van Dijk và Alexis Mac Allister ngay trước bàn thua.
Nhà cầm quân người Hà Lan nhấn mạnh rằng Liverpool đã tạo ra rất nhiều cơ hội ghi bàn nhưng không tận dụng thành công. Ông nói: “Trước một hàng thủ chơi thấp và sử dụng nhiều bóng dài như vậy, nếu ai đó nói với tôi rằng chúng tôi sẽ tạo ra nhiều cơ hội đến thế, tôi sẽ không tin rằng đội sẽ thua. Chúng tôi có đủ cơ hội để ghi nhiều hơn một bàn, nhưng lại để thủng lưới hai bàn, trong đó có một tình huống cố định.”
Slot cũng so sánh trận thua này với các trận thua trước Crystal Palace và Chelsea, chỉ ra điểm yếu chung là việc Liverpool thường xuyên để thủng lưới từ các tình huống cố định. Ông nói thêm: “Chúng tôi buộc phải mạo hiểm hơn khi bị dẫn trước, nhưng nhìn chung, chúng tôi không cho đối thủ nhiều cơ hội. Tuy nhiên, một lần nữa, chúng tôi lại thua từ một tình huống cố định. Rất khó để giành chiến thắng nếu bạn luôn yếu ở những pha bóng như vậy.”
Về tình huống dẫn đến bàn thua sớm, Slot cho rằng trọng tài đã không dừng trận đấu khi Mac Allister bị đau sau pha va chạm với Van Dijk. Tuy nhiên, ông không đổ lỗi cho tình huống này: “Chúng tôi lẽ ra có thể chơi tốt hơn ngay cả sau khi Allister bị đau. Sức khỏe của cầu thủ là quan trọng, và nếu anh ấy cần khâu bốn mũi thì rõ ràng cần được chăm sóc ngay lập tức. Nhưng dù vậy, đó không phải là lý do khiến chúng tôi thua, mà là vì chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.”

Thua trận này, Liverpool đã tụt xuống vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh, kém đội đầu bảng Arsenal 4 điểm. HLV Slot cho biết: “Cuộc sống của một HLV luôn đầy thử thách. Khi bạn thắng, bạn muốn tiếp tục thắng, còn khi thua, bạn chỉ muốn trở lại với chiến thắng. Tôi không nghĩ đội đã mất tự tin, vì trong cả ba trận thua ở Ngoại hạng Anh, chúng tôi đều tạo ra rất nhiều cơ hội trong hiệp hai. Nếu tiếp tục duy trì lối chơi như hiện tại và cải thiện một vài khâu, tôi tin Liverpool sẽ sớm trở lại mạch thắng.”
Ngày 22/10, Liverpool sẽ có chuyến làm khách trên sân của Frankfurt trong khuôn khổ lượt trận thứ ba Champions League. Họ sẽ nỗ lực để tránh một kịch bản tồi tệ, đó là thua 5 trận liên tiếp, điều chưa từng xảy ra kể từ năm 1953.
Admin
Nguồn: VnExpress
