Vài tháng trước, tôi từng chia sẻ câu chuyện của mình trên chuyên mục Hẹn hò của VnExpress, một kỷ niệm không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, tôi đã khép lại quá khứ và không để nó làm mất đi niềm tin vào tình yêu và cuộc sống. Tôi tin rằng vẫn còn những người chân thành ngoài kia, những người gửi gắm tâm tư vào từng con chữ. Dù hy vọng có mong manh, tôi vẫn muốn thử thêm một lần nữa, cho bản thân một cơ hội. Tôi tin rằng nếu mình sống chân thành và tử tế, cuộc đời sẽ ban tặng những điều tốt đẹp.
Tôi là tuýp phụ nữ độc lập, đảm đang việc nhà và cũng tự tin giao tiếp ngoài xã hội. Sau giờ làm, tôi thích ở nhà chăm sóc tổ ấm, nấu những món ăn yêu thích, thư giãn với những bộ phim tình cảm nhẹ nhàng, đọc sách, chơi đàn, chăm cây và đi bộ. Mọi người thường nhận xét tôi hiền lành, giản dị, lương thiện nhưng khá kỹ tính. Khách đến nhà thường khen không gian ấm cúng và thư thái như quán cà phê, bởi vì căn hộ nhỏ của tôi, dù nằm ở rìa thành phố, luôn tràn ngập hoa và âm nhạc. Đó là phần thưởng xứng đáng cho những năm tháng làm việc chăm chỉ của tôi.
Hiện tại, cuộc sống của tôi đã ổn định. Nhìn lại, tôi nhận ra mình không còn trẻ nữa, nên mong muốn tìm được một người bạn đồng hành cùng tôi đi hết quãng đường còn lại. Tôi coi trọng gia đình, tình thân và trách nhiệm, luôn là người quan tâm, lo lắng cho gia đình. May mắn thay, các em tôi đều ngoan ngoãn, yêu thương mẹ và chị, có trách nhiệm với gia đình riêng của mình. Ngoài xã hội, tôi được mọi người yêu quý, giúp đỡ và gặp nhiều may mắn trong công việc. Chỉ có chuyện tình cảm là có chút “lỗi”, và tôi tự nhận lỗi lớn nhất thuộc về mình. Tôi là người cầu toàn, nhạy cảm, quyết liệt, yêu ghét rõ ràng, coi trọng lời hứa và ghét sự dối trá.
Vì vậy, tôi mong muốn tìm được một người đàn ông độc thân, tử tế, điềm đạm, trung thực, có trình độ, có công việc ổn định, có chí tiến thủ, không vướng tệ nạn xã hội và rõ ràng trong các mối quan hệ. Anh biết uống rượu, bia để giao tiếp xã giao. Tôi không ngại nếu anh đã từng kết hôn, nhưng nếu anh đang sống một mình thì thật tốt. Nếu anh có con, tôi cũng rất vui vì thêm một người là thêm yêu thương. Tôi mong anh lớn tuổi hơn và cao hơn tôi một cái đầu (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Người tôi tìm kiếm không chỉ là người yêu mà còn là một người “anh” để tôi có thể tựa vào, để tôi tự hào và học hỏi. Tôi không hề khó tính, chỉ cần anh khiến tôi “nể phục”, tôi có thể rung động ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tôi không muốn cùng lúc tìm hiểu nhiều người, tôi không muốn mình như người đánh cá, thả lưới rồi ngồi chọn lựa. Tôi tin vào duyên số, và tôi tin rằng những người đàn ông đọc được những dòng chữ này, có thể vì bận rộn không có thời gian tìm bạn gái hoặc vì một lý do nào đó mà tìm đến chuyên mục này, đều là những người điềm đạm, chân thành và tử tế. Nếu anh cảm thấy đồng điệu với tôi, hãy gửi email cho tôi nhé. Hãy chia sẻ với tôi về anh, để khi bắt đầu, chúng ta không phải hỏi những câu xã giao mà có thể dành thời gian cho những mục tiêu lớn hơn.
Nếu anh đang tìm kiếm một cô gái với thân hình chuẩn, váy áo lụa là, gương mặt xinh đẹp và luôn bắt kịp xu hướng, thì có lẽ tôi không phải là người phù hợp. Nhưng nếu anh mong muốn một cuộc sống giản dị, bình yên, một người đồng hành chia sẻ vui buồn, khó khăn trong cuộc sống, cùng anh vào bếp nấu những bữa cơm ngon, cùng anh chia sẻ tình yêu và trách nhiệm với gia đình, để những lúc vui buồn, chúng ta có thể tựa vào nhau, cùng nhau nhâm nhi ly rượu và ngắm nhìn ánh đèn thành phố, thì tôi ở đây, nhẹ nhàng và dịu êm.
(Thông tin liên hệ: henho@vnexpress.net hoặc 024 7300 8899, máy lẻ 4529)
Admin
Nguồn: VnExpress
