Tuyển tập truyện ngắn về những mảnh đời không trọn vẹn

Tùng Lê chia sẻ rằng tập truyện ngắn mới của anh ra đời từ những trăn trở về sự không hoàn hảo của cuộc sống và hành trình mỗi người tìm lại bản thân sau những đổ vỡ. Tác phẩm bao gồm chín truyện ngắn, được anh lấy cảm hứng từ những hoàn cảnh có thật mà anh từng chứng kiến hoặc trải qua. Điểm chung của các nhân vật trong truyện là họ đều phải đối mặt với những mất mát, nhưng không ngừng nỗ lực để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.

Bìa sách Đời không trọn vẹn của Tùng Lê. Ảnh: NXB Kim Đồng
Review bìa sách “Đời không trọn vẹn” của Tùng Lê (NXB Kim Đồng). Ảnh: Internet

Một số truyện ngắn của Tùng Lê tập trung khai thác chủ đề gia đình, nổi bật như tình cha con đầy xúc động trong “Mùa lúa dưa năm ấy”, hay câu chuyện về những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, sự quan tâm của cha mẹ trong “Đừng khóc, An”. Tác giả tâm sự, một vài câu chuyện đã để lại những ám ảnh sâu sắc trong anh sau khi hoàn thành, bởi anh phải hóa thân vào nhân vật, trực tiếp đối diện với những thực tại và quá khứ đau buồn của họ, như trong “Người nhặt bóng tối” và “Mẹ, con về với mẹ đây”.

Tác giả Tùng Lê. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Tùng Lê: Chân dung tác giả và sự nghiệp. Ảnh: Internet

Theo Tùng Lê, truyện ngắn là một thể loại khó viết, đòi hỏi sự súc tích và khả năng chạm đến trái tim độc giả chỉ trong một vài trang giấy ngắn ngủi. Anh đã dành hơn bốn tháng để hoàn thành tập truyện này, trải qua quá trình sáng tác, chỉnh sửa, thậm chí là viết lại nhiều lần. Qua mỗi trang sách, anh mong muốn truyền tải một thông điệp lạc quan, khuyến khích mọi người tin vào chính mình. Anh chia sẻ: “Hạnh phúc không phải là đích đến cuối cùng, mà nằm ngay trên con đường chúng ta đang đi, cùng với những người thân yêu.”

Với vai trò là một giảng viên đại học, Tùng Lê có cơ hội lắng nghe và thấu hiểu những áp lực cũng như ước mơ của nhiều bạn trẻ. Công việc này giúp anh có cái nhìn thực tế hơn về cuộc sống, từ đó anh có thể biến những câu chuyện đời thường thành những trang viết đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Tùng Lê sinh ra tại Bạc Liêu và đã theo đuổi con đường văn chương trong nhiều năm. Anh bắt đầu bằng việc ghi lại những ý tưởng nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày, sau đó dần học cách sáng tác truyện ngắn và tiểu thuyết. Đối với anh, viết lách là một cách để lưu giữ những cảm xúc mong manh và lòng trắc ẩn đối với những mảnh đời khác nhau. Anh đã từng ra mắt các cuốn sách như “Xứ thần tiên và những đứa trẻ được chọn” (2021) do NXB Kim Đồng phát hành, và “Chúng ta cách nhau một bước chân” (2023) do NXB Lao Động phát hành. Ngoài ra, anh còn tham gia vào lĩnh vực điện ảnh với vai trò trợ lý đạo diễn, trợ lý sản xuất và truyền thông cho các bộ phim như “Truy sát”, “Lôi báo” và “Sắc đẹp ngàn cân”.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *