Tại Chicago, một phong trào sử dụng còi nhựa để cảnh báo sự hiện diện của nhân viên Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đang lan rộng, với hàng nghìn chiếc còi được phân phát cho người dân.

Các tổ chức cộng đồng đã triển khai nhiều cách để phân phát còi. Tại các trạm trao đổi sách miễn phí, người dân có thể dễ dàng tìm thấy những chồng còi được đặt sẵn. Ở vùng ngoại ô Oak Park, các bậc phụ huynh mang theo còi khi đưa con em đến các hoạt động thể thao. Tại khu vực Albany Park, các doanh nghiệp địa phương đã phối hợp tổ chức các buổi phát còi kèm theo “sổ tay hướng dẫn”.

Sổ tay hướng dẫn cung cấp hai tín hiệu còi đơn giản: tiếng còi ngắn báo hiệu sự xuất hiện của nhân viên ICE trong khu vực, và tiếng còi dài cảnh báo về một vụ bắt giữ sắp diễn ra.
Teresa Magana, chủ một phòng trưng bày địa phương, cho biết: “Không cần phải làm gì nhiều để tham gia phong trào này. Đây là một hình thức phản kháng, dù nhiều người không thích gọi như vậy.” Bà đã tổ chức các buổi phát còi tại phòng trưng bày của mình, đồng thời in ấn và phân phát áp phích, tờ rơi với khẩu hiệu “Cùng nhau có mặt. Hãy thổi còi thật to” trên khắp thành phố.
Theo bà Magana, sự lan rộng của phong trào này xuất phát từ tính dễ sử dụng và tính di động của còi. Người dân có thể dễ dàng mang theo còi trong túi, giúp họ tránh đối đầu trực tiếp với các nhân viên ICE có vũ trang, trong bối cảnh nhiều người lo sợ người thân và gia đình có thể bị bắt giữ.
Pablo Mendoza, một giám đốc 48 tuổi từ khu vực phía nam Chicago, đã đến phòng trưng bày của bà Magana để nhận còi cho một nhóm cư dân đang lên kế hoạch “tuần tra” khu phố. Hành động này diễn ra sau một cuộc truy quét gần đây của ICE trong khu vực, dẫn đến đụng độ khi người dân bao vây xe của lực lượng này, khiến họ phải sử dụng hơi cay.
Vào cuối tuần trước, hàng trăm người đã tập trung tại quán bar Nighthawk để đóng gói khoảng 3.000 chiếc còi kèm theo sổ hướng dẫn, hoàn thành công việc chỉ trong vòng chưa đầy hai giờ.
Emily Hilleren, 41 tuổi, một chuyên gia phân tích dữ liệu, đã mua 200 chiếc còi sau khi xem tin tức địa phương. Trong một lần đi mua cà phê, cô đã thổi còi khi nghi ngờ có nhân viên ICE gần một trường học ở Albany Park, sau đó cô đã chạy về nhà lấy thêm còi để phân phát cho những người xung quanh.
Tuy nhiên, phong trào này đã vấp phải sự chỉ trích từ Bộ An ninh Nội địa (DHS). Tricia McLaughlin, phát ngôn viên của DHS, tuyên bố: “Những người kích động sẽ không thể cản trở hoặc làm chậm công tác hành pháp. Chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ người dân Mỹ. Các nhân viên ICE được huấn luyện chuyên nghiệp và không hề sợ tiếng ồn hay tiếng còi.”
Admin
Nguồn: VnExpress