Nhiều độc giả đã chia sẻ những câu chuyện và quan điểm đa chiều về vấn đề quản lý tài chính trong hôn nhân, sau bài viết “Chồng có vài tỷ đồng nhưng nhiều năm liền bảo không có tiền”.
Một độc giả có nickname nguyenxoai85 tâm sự rằng anh cảm thấy bế tắc trong việc chia sẻ tài chính với vợ. Anh cho biết, trong 5 năm qua, vợ anh chịu trách nhiệm chi trả tiền ăn hàng tháng, còn anh lo các chi phí khác. Dù biết thu nhập của vợ, nhưng tháng nào cô ấy cũng than hết tiền, khiến anh không dám giao tiền cho vợ giữ. Anh chia sẻ sự nản lòng không phải vì thu nhập của vợ thấp, mà vì thiếu sự chia sẻ và tin tưởng trong vấn đề tài chính. Anh thậm chí đã nghĩ đến việc ly hôn, nhưng lại chần chừ vì còn hai con nhỏ. Anh cũng nói thêm rằng, đôi khi anh còn làm việc nhà nhiều hơn vợ, nhưng lại thường xuyên bị vợ cằn nhằn.
Một độc giả khác, nickname nguyenvanthanhssg, kể về trải nghiệm của mình: trước đây, anh đưa toàn bộ tiền lương cho vợ lo liệu gia đình, chỉ giữ lại một khoản nhỏ cho chi tiêu cá nhân. Tuy nhiên, vợ anh lại cho rằng anh “kẹt sỉ”. Sau đó, anh quyết định chia đôi chi phí cơ bản và hạn chế các khoản phát sinh, nhờ vậy mà anh có tiền dư và không còn bị trách móc. Về việc nhà, dù đã chia công bằng, vợ anh vẫn tỵ nạnh, nhưng anh mặc kệ và sẵn sàng làm thêm phần việc của mình.
Nickname dancing.ghost96 đề xuất một giải pháp cụ thể hơn: minh bạch tài chính bằng cách lập một tài khoản chung, mỗi người đóng góp 50% để chi trả cho mọi khoản chi tiêu. Nếu thiếu thì mỗi người bù thêm một nửa.
Ngược lại, độc giả hoangyen1713 phản biện lại quan điểm xem nhẹ chi phí ăn uống của một số ông chồng. Theo độc giả này, chi phí ăn uống mới là khoản chi lớn nhất trong gia đình, trừ trường hợp phải thuê hoặc trả góp mua nhà. Người này đặt câu hỏi ngược lại: nếu các ông chồng chê bai chi phí ăn uống, tại sao không tự mình đảm nhiệm việc chi tiêu sinh hoạt trong gia đình?
Cuối cùng, độc giả nguyenxoai85 đặt câu hỏi: nếu đổi ngược vai trò chồng thành vợ trong bài viết gốc, thì mọi người sẽ tư vấn thế nào? Anh nhận thấy rằng, trong trường hợp đó, hầu hết mọi người sẽ khuyên nên chia tay, dù thông tin chưa đủ để kết luận người chồng có tệ hay không. Anh chia sẻ thêm về gia đình mình: khi mới cưới, anh đưa hết tiền cho vợ, nhưng dù thu nhập cao hay thấp, tháng nào cũng hết tiền. Sau một thời gian, anh nhận ra rằng cần phải thay đổi cách quản lý tài chính, nếu không thì đến giờ anh vẫn phải đi thuê nhà trọ.
Admin
Nguồn: VnExpress
