Trên sân St. James’ Park, dù Benfica nhập cuộc đầy tự tin và có thời điểm tạo thế trận cân bằng trước Newcastle, nhưng sự khác biệt về khả năng tận dụng cơ hội và tốc độ ở hai biên đã khiến đội bóng của HLV Mourinho phải nhận thất bại nặng nề.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 32, khi Jacob Murphy có pha thoát xuống bên cánh phải, thực hiện đường căng ngang thuận lợi để đồng đội ở cánh đối diện dễ dàng đệm bóng vào lưới trống, mở tỷ số cho Newcastle. Sang hiệp hai, Harvey Barnes, cầu thủ vào sân thay người, đã chứng minh sự hiệu quả bằng những pha bứt tốc xâm nhập vòng cấm, trước khi tung ra cú sút chéo góc hiểm hóc, nhân đôi cách biệt và ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà.
Sự sắc bén của Barnes, cùng với tốc độ và thể lực sung mãn của Anthony Gordon, đã khiến hàng phòng ngự Benfica hoàn toàn bị choáng ngợp. Trong khi đó, HLV Mourinho chỉ có một sự thay đổi người duy nhất khi tung tiền đạo Franjo Ivanovic vào sân ở phút 63 với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, quyết định này lại trở thành con dao hai lưỡi, khi hàng thủ Benfica để lộ ra nhiều khoảng trống hơn, tạo điều kiện cho Newcastle khai thác triệt để và khép lại một đêm thi đấu thăng hoa trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà.

Thất bại này khiến Benfica tiếp tục chìm sâu ở nhóm cuối bảng Champions League mà chưa có được điểm nào. Ngược lại, Newcastle đã vươn lên vị trí thứ 7 với 6 điểm, một vị trí có thể giúp họ giành vé vào thẳng vòng 1/8. Chiến thắng này cũng gửi một thông điệp mạnh mẽ đến các đối thủ khác ở châu Âu, khẳng định rằng Newcastle không chỉ mạnh về thể lực mà còn sở hữu sự sắc bén và lạnh lùng trong khâu dứt điểm – điều mà Mourinho vẫn đang tìm kiếm cho Benfica.

Sau trận đấu, HLV Mourinho thừa nhận rằng Benfica đã sụp đổ sau bàn thua thứ hai. Ông phân tích: “Trong hiệp một, chúng tôi đã chơi tốt hơn, tạo ra bốn cơ hội rõ ràng và lẽ ra phải dẫn trước. Kết quả ở thời điểm đó là rất bất công. Tuy nhiên, bàn thua thứ hai là không thể chấp nhận được, khi chúng tôi mất vị trí từ một tình huống cố định của chính mình và bị phản công. Sau đó, đội bóng đã sụp đổ cả về thể lực lẫn tinh thần.”
“Người đặc biệt” cũng thừa nhận sự thua kém về tốc độ và thể lực so với đối thủ. “Newcastle có bốn cầu thủ chạy cánh rất nhanh, hai đá chính và hai dự bị,” ông nói. “Chúng tôi biết điều đó, nhưng không thể thu hẹp khoảng cách khi bị dẫn bàn. Ở cấp độ này, chỉ cần một sai lầm nhỏ, bạn sẽ phải trả giá.”

Mặc dù vậy, Mourinho vẫn khẳng định rằng Benfica chưa hết hy vọng giành vé vào vòng play-off để cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/8 Champions League. “Tôi đã nói với các cầu thủ rằng chúng ta vẫn còn 15 điểm để chiến đấu,” HLV 62 tuổi cho biết. “Chúng ta không cần phải thắng cả năm trận còn lại để đi tiếp, mà chỉ cần giành khoảng 10 hay 11 điểm là đủ. Điều quan trọng bây giờ là phải sẵn sàng cho hai trận đấu sắp tới trên sân nhà.”
Trước mắt Benfica sẽ là hai trận đấu trên sân nhà, gặp Arouca ở vòng 9 giải VĐQG Bồ Đào Nha và Tondela ở tứ kết Cup Liên đoàn.
Admin
Nguồn: VnExpress