Tiền chồng tiền vợ: Quản lý tài chính gia đình thế nào?

Tôi chưa từng nghĩ tình yêu có thể phai nhạt vì tiền bạc cho đến khi trải qua cuộc hôn nhân mà mọi thứ đều phân minh rạch ròi. Chồng tôi không hề túng thiếu, anh có một công việc vững chắc, thu nhập ổn định, một khoản tiết kiệm đáng kể, và thậm chí còn sở hữu những tài sản riêng mà tôi chỉ được biết qua lời kể của người khác. Trong mái nhà này, mọi chi phí sinh hoạt, từ tiền điện nước, học phí của con cái, đến tiền ăn uống hàng ngày và thuốc men, đều do một tay tôi quán xuyến. Tôi không hề phàn nàn về việc túng thiếu, bởi bản thân tôi vốn là người có tính tiết kiệm và biết cách vun vén cho gia đình. Điều khiến tôi trăn trở là nhận ra rằng, chồng tôi chưa bao giờ xem vấn đề tài chính là một phần trách nhiệm chung của cả hai vợ chồng. Có lẽ, trong suy nghĩ của anh, tiền của anh là của riêng anh, còn tiền của tôi nghiễm nhiên là để lo toan cho cả gia đình.

Tiền của chồng là của anh, tiền của tôi phải để lo cho cả nhà

Đã không ít lần tôi nhẹ nhàng gợi ý với chồng rằng: “Vợ chồng mình nên có một quỹ chung, hoặc ít nhất là cùng nhau xây dựng một kế hoạch tài chính chung, để cả hai cùng nhau hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn”. Anh chỉ cười xòa rồi đáp lại: “Em giỏi quán xuyến chi tiêu mà, cứ để em lo liệu là được rồi”. Nhưng tôi hiểu rằng, đó không phải là một lời khen ngợi hay sự tin tưởng, mà thực chất là một cách anh khéo léo đẩy trách nhiệm sang cho tôi. Trong suốt một năm qua, chúng tôi không hề có một tài khoản chung nào, không cùng nhau bàn bạc về việc tiết kiệm, và cũng không đặt ra bất kỳ một mục tiêu tài chính chung nào để cùng nhau phấn đấu. Tôi cảm thấy mình như đang đơn độc bước đi trên con đường hôn nhân chỉ có hai người. Khi vợ chồng không có bất cứ điều gì chung, từ tài khoản ngân hàng, kế hoạch tương lai, đến những ước mơ về tài chính, thì tình yêu thương cũng dần mất đi điểm tựa vững chắc.

Tình cảm trong tôi dần nguội lạnh, không phải vì cuộc sống khó khăn hay thiếu thốn về vật chất, mà chính là vì cách chồng tôi đối xử với đồng tiền. Tôi không hề mong muốn chồng phải chu cấp hay nuông chiều mình, tôi chỉ cần anh cùng tôi chung tay hướng về một mục tiêu chung, cùng nhau lo lắng, cùng nhau tính toán, và cùng nhau mơ ước về một tương lai tươi sáng của cả hai. Khi vợ chồng không có chung một mục tiêu tài chính, tôi lo sợ rằng sớm muộn gì chúng tôi cũng sẽ chẳng còn điểm chung nào khác nữa. Mong rằng mọi người có thể chia sẻ và thấu hiểu cùng tôi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *