Tình cũ không rủ cũng tới: Chăm sóc người yêu bệnh nan y

Cheng Aixiao, 25 tuổi, đang phải đối mặt với một căn bệnh nghiệt ngã: rối loạn cơ bắp khiến cô suy yếu, mất khả năng phối hợp vận động, gây khó khăn trong việc đi lại và kiểm soát biểu cảm trên khuôn mặt. Bi kịch hơn, mẹ của Cheng cũng từng mắc căn bệnh này khi mới 23 tuổi và qua đời khi cô còn học trung học.

Nỗi lo sợ di truyền căn bệnh quái ác luôn ám ảnh Cheng. Sau một cú nhảy thời trung học, cô bắt đầu cảm thấy cơ thể mất thăng bằng. Đến năm 23 tuổi, các triệu chứng trở nên rõ ràng hơn. Hiện tại, Cheng cần người dìu đỡ khi di chuyển và đôi khi không thể điều khiển được các cơ mặt.

Fusheng và Cheng quay lại với nhau sau khi chàng trai biết cô mắc bệnh nan y. Ảnh: SCMP
Fusheng và Cheng: Tình yêu tái hợp sau khi biết bệnh nan y. Ảnh: Internet

Căn bệnh này thường dẫn đến liệt toàn thân, mất khả năng giao tiếp và cuối cùng là tử vong do suy hô hấp. Cheng đang ôm ấp hy vọng vào những đột phá y học trong tương lai, mong rằng sẽ có phương pháp điều trị giúp cô tránh khỏi kết cục đau lòng này.

Gánh nặng chăm sóc Cheng hiện đặt lên vai người cha, một công nhân nhà máy, người đã từng tận tụy chăm sóc mẹ cô trong suốt hơn 10 năm. Để san sẻ bớt gánh nặng kinh tế cho cha, Cheng đã trở thành một vlogger trang điểm, kiếm thêm thu nhập.

Câu chuyện cảm động này đã chạm đến trái tim của Fusheng, người yêu thời trung học của Cheng. Sau khi biết về tình trạng của cô qua bạn bè, Fusheng, sống ở Phúc Kiến, đã tìm đến Cheng. Họ từng chia tay khi cả hai vào đại học ở hai thành phố khác nhau. Bảy năm sau, anh trở về và xuất hiện trước cửa nhà cô.

Fusheng kể lại: “Khoảnh khắc Cheng nhìn thấy tôi, cô ấy nở một nụ cười rạng rỡ như ngày xưa. Lúc đó, tôi biết mình không thể rời xa cô ấy được nữa.”

Hiện tại, Fusheng làm việc văn phòng vào ban ngày và tranh thủ giao đồ ăn vào buổi tối để kiếm thêm tiền chữa bệnh cho người yêu. Anh chỉ nghỉ hai ngày mỗi tháng và dành trọn vẹn thời gian còn lại để ở bên Cheng.

Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, Fusheng bày tỏ: “Nếu chúng ta không còn ngày mai, anh muốn trân trọng từng giây phút của ngày hôm nay. Dù một ngày nào đó em không thể nói hay đi lại được nữa, cũng không sao, vì khi em nhìn anh, anh biết em yêu anh.”

Fusheng khẳng định anh sẵn sàng cùng Cheng đi đến “chặng đường cuối cùng” của cuộc đời cô.

Câu chuyện tình yêu đầy cảm động và sự hy sinh cao cả của Fusheng đã lan tỏa khắp mạng xã hội Trung Quốc, nhận được vô số lời ca ngợi và sự ngưỡng mộ từ cộng đồng mạng.

Một người dùng mạng bình luận: “Bất chấp những khó khăn không thể tránh khỏi, anh ấy vẫn quyết định quay lại bên cô ấy. Anh ấy thực sự là một người đàn ông đích thực.”

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *