Theo tờ Khmer Times, một vụ việc rúng động vừa xảy ra tại Phnom Penh, Campuchia, khi thi thể một người đàn ông Trung Quốc được phát hiện trong tình trạng phân hủy. Nạn nhân, được cho là ngoài 40 tuổi, được tìm thấy trong một bao tải bị vứt bỏ gần một con đường ở vùng ngoại ô quận Dangkor.

Người dân địa phương đã báo cáo sự việc với cảnh sát sau khi phát hiện một bao tải có mùi hôi thối nồng nặc. Ông Vann Chanchamroeun, một quan chức xã Kongnoy, cho biết, vào tối hôm trước khi thi thể được phát hiện, một chiếc xe hơi chở hai người đàn ông đã xuất hiện gần khu vực này. Hai người đàn ông này đã dừng xe, kéo một bao tải lớn xuống và vứt vào khu rừng bên vệ đường, sau đó nhanh chóng rời đi.
Ông Chanchamroeun nhận định: “Nạn nhân có thể đã bị sát hại vài ngày trước đó. Các nghi phạm đã chở thi thể đến một nơi vắng vẻ để phi tang.” Ông cũng cho rằng vụ việc này có thể liên quan đến các hoạt động lừa đảo trực tuyến đang diễn ra phức tạp tại Campuchia.
Campuchia hiện đang trở thành một điểm nóng của nạn lừa đảo trực tuyến, với sự hoạt động mạnh mẽ của các nhóm tội phạm. Các băng nhóm này thường sử dụng chiêu trò “việc nhẹ lương cao” để dụ dỗ các nạn nhân từ nước ngoài đến, sau đó ép buộc họ tham gia vào các đường dây lừa đảo.
Vụ việc nam sinh Park Min-ho người Hàn Quốc bị lừa sang Campuchia và bị tra tấn đến chết gần đây đã gây chấn động dư luận Hàn Quốc. Giới chức Hàn Quốc và Campuchia tin rằng Park là nạn nhân của một vụ bắt cóc chuyên nghiệp, có liên quan đến một trung tâm lừa đảo xuyên quốc gia đặt tại tỉnh Kampot. Vụ việc này gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình hình tội phạm lừa đảo đang diễn biến phức tạp tại Campuchia, đồng thời cho thấy sự tàn bạo của các băng nhóm tội phạm này.
Admin
Nguồn: VnExpress
