Loạt trận Champions League diễn ra tối 21/10 đã cống hiến cho người hâm mộ một bữa tiệc tấn công mãn nhãn với cơn mưa bàn thắng khó tin. Tổng cộng 43 bàn thắng được ghi chỉ trong 9 trận đấu, đạt trung bình gần 5 bàn mỗi trận. Một con số thống kê vô cùng ấn tượng và hiếm thấy ở đấu trường đỉnh cao này. Kỷ lục trước đó thuộc về loạt trận ngày 29/11/2024 với 40 bàn thắng.
Tại sân Montjuic, Barcelona đã có màn trình diễn ấn tượng khi vùi dập Olympiacos với tỷ số 6-1. Dù thiếu vắng những trụ cột như Robert Lewandowski và Raphinha, đội bóng xứ Catalan vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội. Tiền vệ trẻ 22 tuổi Fermin Lopez đã tỏa sáng rực rỡ với một hat-trick, Marcus Rashford cũng đóng góp một cú đúp, và tài năng trẻ 18 tuổi Lamine Yamal cũng ghi tên mình lên bảng tỷ số. Chiến thắng này giúp thầy trò Hansi Flick trở lại mạnh mẽ trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8 sau thất bại trước PSG ở lượt trận trước đó.
Trên đất Đức, nhà đương kim vô địch PSG đã có màn trình diễn hủy diệt trên sân BayArena, khi đánh bại chủ nhà Leverkusen với tỷ số đậm 7-2. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính với hai thẻ đỏ cho mỗi đội trong hiệp một, nhưng điều đó dường như chỉ làm tăng thêm sự hấp dẫn và điên rồ của trận đấu. Sáu cầu thủ khác nhau của PSG đã ghi bàn, trong đó Desire Doue lập cú đúp, và chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025, Ousmane Dembele, cũng có một bàn thắng trong ngày trở lại đội bóng cũ.
Với trận thắng này, PSG đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên ghi được hơn 40 bàn thắng trong một năm dương lịch. Tính từ đầu năm 2025, đội bóng nước Pháp đã có 45 bàn thắng và hoàn toàn có khả năng phá sâu kỷ lục của chính mình nếu duy trì phong độ hiện tại.
Ở London, Arsenal đã biến cuộc đối đầu được dự đoán khó khăn với Atletico Madrid thành một màn phô diễn sức mạnh. “Pháo thủ” đã ghi liền 4 bàn chỉ trong vòng 13 phút ở hiệp hai, nhấn chìm hàng thủ trứ danh của HLV Diego Simeone. Đây là trận thứ ba liên tiếp Arsenal giữ sạch lưới và giành chiến thắng tại Champions League mùa này.

Tại Tây Ban Nha, Erling Haaland tiếp tục gieo sầu cho Villarreal khi mở tỷ số trong chiến thắng 2-0 của Man City. Đây đã là trận thứ 12 liên tiếp tiền đạo người Na Uy ghi bàn cho cả CLB và đội tuyển quốc gia, sánh ngang kỷ lục của Cristiano Ronaldo. Bernardo Silva là người ấn định tỷ số, giúp đoàn quân của Pep Guardiola chấm dứt chuỗi trận không thắng trên sân khách ở đấu trường châu Âu kéo dài hơn một năm.
Trên sân St James’ Park, Newcastle đã đánh bại Benfica với tỷ số 3-0, trong đó Harvey Barnes lập cú đúp. Inter Milan cũng dễ dàng giành chiến thắng 4-0 trên đất Bỉ, trong khi PSV Eindhoven hạ gục Napoli với tỷ số 6-2 trong một trận cầu điên rồ khác. Trận đấu duy nhất không có bàn thắng nào được ghi là cuộc đối đầu giữa hai tân binh Kairat và Pafos.
Admin
Nguồn: VnExpress
