Chelsea: Sao trẻ liên tục lập kỷ lục tại Champions League

Chelsea vừa tạo nên một đêm lịch sử tại Champions League, minh chứng cho sự tin tưởng vào lứa cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của mình. Những kỷ lục liên tiếp được thiết lập khi đội hình trẻ trung nhất của câu lạc bộ bước vào trận đấu.

Marc Guiu, với 19 tuổi 291 ngày, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Chelsea tại đấu trường danh giá này. Tuy nhiên, kỷ lục của anh chỉ kéo dài vỏn vẹn 33 phút. Estêvao Willian, ở tuổi 18 và 181 ngày, đã kịp thời ghi bàn nâng tỷ số lên, tiếp tục viết nên trang sử mới. Đến đầu hiệp hai, Tyrique George (19 tuổi 260 ngày) ấn định chiến thắng 5-1 cho đội bóng của huấn luyện viên Enzo Maresca, đẩy Guiu xuống vị trí thứ ba trong danh sách những cầu thủ trẻ nhất lập công cho câu lạc bộ tại đấu trường châu Âu.

Chelsea đã đi vào lịch sử Champions League khi trở thành đội bóng đầu tiên có ba cầu thủ tuổi teen cùng ghi bàn trong một trận đấu. Trong khi đó, Ajax Amsterdam trải qua một đêm ác mộng. Đoàn quân của John Heitinga phải nhận tới bốn bàn thua ngay trong hiệp một tại cúp châu Âu, điều chưa từng xảy ra với đội bóng Hà Lan kể từ năm 1958.

Estevao (xanh) trở thành cầu thủ trẻ nhất của Chelsea ghi bàn tại Champions League. Anh mừng bàn thắng trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 22/10. Ảnh: Reuters
Estevao: Cầu thủ trẻ nhất Chelsea ghi bàn tại Champions League. Ảnh: Internet

Ajax hiện tại là cái bóng mờ so với những thế hệ vàng son trước đây. Gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan đang trải qua một khởi đầu tồi tệ ở giải quốc nội, và nỗi thất vọng của họ tại Champions League tiếp tục kéo dài ngay từ phút 15 trên sân Stamford Bridge. Đội trưởng Kenneth Taylor phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau một pha vào bóng nguy hiểm, khiến Ajax phải chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận đấu.

Taylor đã đạp gầm giày vào mắt cá chân của Facundo Buonanotte, khiến cầu thủ người Argentina nằm sân đau đớn. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài người Đức Felix Zwayer đã quyết định rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của Taylor.

Guiu (số 38) mở tỷ số cho Chelsea, trên sân Stamford Bridge, London, Anh hôm 22/10. Ảnh: Reuters
Guiu mở tỷ số cho Chelsea: Chiến thắng tại Stamford Bridge. Ảnh: Internet

Chỉ vài phút sau, Chelsea đã trừng phạt sai lầm của đối thủ. Từ một quả đá phạt, Buonanotte nhận bóng bên cánh phải, đi bóng vào trung lộ rồi chuyền sệt vào vòng cấm. Trung vệ Wesley Fofana đánh đầu kiến tạo để Guiu băng vào dứt điểm cận thành, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Chelsea, với đội hình trẻ thứ hai trong lịch sử bóng đá Anh tại Champions League, đã không gặp quá nhiều khó khăn để kiểm soát thế trận. Tỷ số được nâng lên 2-0 khi Moises Caicedo tung cú sút xa từ khoảng cách 25 mét, bóng chạm chân một cầu thủ đối phương đổi hướng đi vào lưới.

Ajax nỗ lực vùng lên và có được bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 do công của Wout Weghorst trên chấm phạt đền sau khi Tosin Adarabioyo phạm lỗi với Raul Moro. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài được lâu. Chỉ ít phút sau, Weghorst lại mắc lỗi khi phạm lỗi với Enzo Fernandez trong vòng cấm, và chính Enzo thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 3-1.

Cơn ác mộng của Ajax chưa dừng lại ở đó. Trong thời gian bù giờ của hiệp một, Josip Sutalo phạm lỗi trong vòng cấm, và lần này Enzo nhường quyền đá phạt đền cho Estevao Willian. Tài năng trẻ người Brazil đã không bỏ lỡ cơ hội, dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn 41 tuổi Remko Pasveer, nâng tỷ số lên 4-1. Đây là lần đầu tiên Chelsea ghi được bốn bàn thắng trong hiệp một tại Champions League kể từ trận thắng Genk vào năm 2011.

Ngay đầu hiệp hai, Tyrique George, cầu thủ vào sân thay người, đã tung ra một cú sút xa đẹp mắt từ khoảng cách 20 mét, ấn định chiến thắng 5-1 cho Chelsea. Sau đó, huấn luyện viên Maresca chủ động giảm nhịp độ trận đấu, rút Caicedo và Enzo Fernandez ra nghỉ. Reggie Walsh, người vừa tròn 17 tuổi vào thứ Hai, được tung vào sân và trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Chelsea góp mặt tại Champions League.

Một buổi tối đáng nhớ tại Stamford Bridge không chỉ bởi tỷ số đậm đà, mà còn bởi cảm giác Chelsea đang thực sự bước vào một kỷ nguyên mới với những ngôi sao tuổi teen đầy triển vọng. Sau trận đấu này, thầy trò huấn luyện viên Maresca tạm xếp thứ 11 với sáu điểm, trong khi Ajax đứng cuối bảng sau ba trận thua liên tiếp.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *