Một sản phẩm robot chó độc đáo mang tên B2, cao khoảng 1 mét và nặng 76 kg, vừa được giới thiệu với tờ NY Post. Chú chó robot này có khả năng chạy với vận tốc gần 20 km/h trên nhiều loại địa hình khác nhau và được trang bị một hệ thống phun nước áp lực cao, cho phép dập lửa từ khoảng cách lên đến hơn 30 mét. Các nhà phát triển robot tại Long Island kỳ vọng sản phẩm này sẽ sớm được đưa vào ứng dụng thực tế.
Teddy Haggerty, nhà sáng lập công ty công nghệ Robostore, nhấn mạnh về độ bền bỉ của B2: “Nó có thể dễ dàng tiến vào các tòa nhà đang cháy.” Ông cho biết thêm, công ty đang phát triển một nguyên mẫu súng phun nước kết nối với xe cứu hỏa, giúp robot có thể hoạt động hiệu quả trong những môi trường nguy hiểm. Mục tiêu chính của dự án này là tạo ra một thiết bị có thể thay thế con người trong những tình huống nguy hiểm mà không ai muốn đối mặt. “Đây thực chất là một khẩu pháo nước di động,” Haggerty, người có em họ là lính cứu hỏa, chia sẻ.

B2, được sản xuất bởi công ty Unitree và phát triển độc quyền tại Mỹ bởi Robostore, dự kiến sẽ ra mắt thị trường vào tháng 4 năm 2026 với mức giá khoảng 150.000 USD.
Theo NY Post, hiện tại B2 vẫn còn một số vấn đề cần khắc phục. Áp lực nước quá mạnh đôi khi có thể khiến robot bị ngã. Các nhà phát triển đang tích cực ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để bổ sung tính năng tự sửa lỗi cho robot. Trong buổi trình diễn ngày 21/10, B2 đã gặp sự cố và bị ngã khi phun nước, nhưng sau đó nó đã tự đứng dậy, ngồi xổm một cách tự nhiên và còn phát ra giọng nói: “Ngồi thế này mới đúng”.
Ngoài khả năng dập lửa, B2 còn được trang bị cảm biến hình ảnh nhiệt và công nghệ lập bản đồ, cho phép nó phát hiện vị trí của những người bị mắc kẹt trong đám cháy. Với khả năng chịu được trọng lượng lên đến 90 kg, B2 cũng có thể được trang bị thêm tay robot và cảm biến âm thanh để phát hiện rò rỉ khí gas.

Chris Steel, Trưởng phòng cứu hỏa Manorville, bày tỏ sự mong đợi B2 sẽ sớm được đưa vào sử dụng để hỗ trợ công tác cứu hỏa. Ông cho biết, hỏa hoạn ngày nay thường lan rất nhanh và tỏa nhiệt lớn, đặc biệt là khi mọi người sạc pin lithium trong nhà. “Có một ‘trợ thủ’ như vậy sẽ giúp tôi không phải mạo hiểm đưa người vào tìm kiếm,” ông Steel nói.
Ken Rothwell, một quan chức thị trấn Riverhead và là lính cứu hỏa với 20 năm kinh nghiệm tại hạt Suffolk, cũng bày tỏ mong muốn triển khai B2 tại khu vực của mình. Ông Rothwell nhấn mạnh rằng thiết bị này có tiềm năng bảo vệ lính cứu hỏa tuyến đầu và hy vọng rằng B2 sẽ được sản xuất tại một khu công nghiệp địa phương để thúc đẩy kinh tế khu vực.
Admin
Nguồn: VnExpress