Lương 30 triệu: Nên cho con học trường tư tốn 10 triệu?

Quyết định chọn trường học cho con, đặc biệt là khi con bước vào lớp 1, luôn là một bài toán khó đối với nhiều bậc phụ huynh. Gia đình tôi cũng không ngoại lệ. Với thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng ở Hà Nội, việc lựa chọn giữa trường công và trường tư cho con trai đã tạo ra một cuộc tranh luận lớn trong gia đình.

Nhiều người thân, từ bố mẹ chồng đến đồng nghiệp, đều khuyên tôi nên cho con học trường công. Họ cho rằng việc đầu tư quá nhiều tiền vào trường tư, trường quốc tế ở bậc tiểu học là lãng phí, và nhấn mạnh rằng nhiều người thành công vẫn trưởng thành từ trường công. Khoản tiền đó, theo họ, có thể dành dụm cho con đi du học sau này.

Tôi hiểu rằng những lời khuyên đó xuất phát từ sự quan tâm và lo lắng cho gia đình tôi. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, vợ chồng tôi vẫn quyết định chọn một trường tư chất lượng cao cho con.

Chúng tôi không chọn trường tư vì muốn thể hiện hay chạy theo xu hướng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi nhận thấy môi trường giáo dục ở đó phù hợp với tính cách và nhu cầu của con trai mình. Con là một cậu bé hiếu động, luôn tò mò và thích khám phá thế giới xung quanh. Ở trường mẫu giáo công lập trước đây, con thường xuyên bị nhận xét là không chịu ngồi yên, hay nói leo và thiếu tập trung. Nhưng tôi tin rằng đó không phải là biểu hiện của sự hư hỏng, mà là cách con thể hiện sự ham học hỏi và khám phá theo cách riêng của mình.

Trong quá trình tìm hiểu, tôi nhận thấy chương trình học ở trường tư mà con đang theo học rất linh hoạt và khuyến khích sự sáng tạo của trẻ. Các thầy cô giáo nhẹ nhàng, tận tâm và quan tâm đến từng học sinh. Con được tham gia vào các hoạt động thực hành, thảo luận và khám phá trong mỗi buổi học, thay vì chỉ nghe giảng và chép bài một cách thụ động. Từ khi chuyển sang môi trường mới, con trai tôi trở nên tự tin hơn, yêu thích việc đến trường, biết cách bày tỏ ý kiến và làm việc nhóm hiệu quả.

Quyết định này đồng nghĩa với việc gia đình tôi phải đối mặt với gánh nặng tài chính không nhỏ. Ngoài học phí, chúng tôi còn phải chi trả cho tiền ăn, các câu lạc bộ, đồng phục và các hoạt động dã ngoại. Tổng chi phí có thể lên đến hơn 12 triệu đồng mỗi tháng. Để đảm bảo con được học tập trong môi trường tốt nhất, chúng tôi buộc phải cắt giảm những khoản chi tiêu không thực sự cần thiết. Những chuyến du lịch và việc mua sắm cá nhân trở nên hạn chế hơn. Tuy nhiên, tôi cảm thấy an tâm khi con được phát triển một cách toàn diện và đúng với khả năng của mình.

Tôi không hề phủ nhận những giá trị mà trường công mang lại. Rất nhiều học sinh trường công học giỏi, ngoan ngoãn và được dạy dỗ bởi những giáo viên tận tâm. Nhưng tôi tin rằng mỗi đứa trẻ có một cá tính riêng, và không phải môi trường giáo dục nào cũng phù hợp với tất cả. Việc lựa chọn trường học nên dựa trên tính cách và tố chất của con, thay vì chỉ đơn thuần dựa vào quan niệm “trường công là tốt, trường tư là tốn kém”.

Người ta thường nói rằng “đầu tư cho giáo dục là khoản đầu tư sinh lời lớn nhất”. Tôi không dám chắc con trai mình sẽ thành công trong tương lai, nhưng tôi tin rằng việc được học tập trong một môi trường mà con cảm thấy vui vẻ, được tôn trọng và khích lệ sẽ là một nền tảng vững chắc cho sự phát triển của con.

Với tôi, việc chi 10 triệu đồng mỗi tháng cho con học trường tư không phải là một sự lãng phí, mà là một sự đầu tư ý nghĩa vào tương lai, vào niềm vui học tập và vào sự phát triển toàn diện của con. Đến thời điểm hiện tại, sau hai năm, tôi vẫn tin rằng quyết định của mình là đúng đắn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *