Elena Nicolosi, nữ trọng tài 45 tuổi người Italy, là một trong những người tiên phong mở đường cho phụ nữ trong lĩnh vực trọng tài bóng đá. Với hơn 200 trận đấu chuyên nghiệp trong sự nghiệp, Nicolosi đã ghi dấu ấn tại hai kỳ Olympic (2016 và 2020) và trở thành trọng tài người Italy đầu tiên điều khiển trận chung kết World Cup nữ vào năm 2019.

Cũng trong năm 2019, Nicolosi đảm nhận vai trò trợ lý trọng tài trong trận tranh Siêu Cúp châu Âu giữa Liverpool và Chelsea, một sự kiện mang tính bước ngoặt cho sự tham gia của phụ nữ vào công tác điều hành các giải đấu lớn của nam giới.
Tuy nhiên, con đường đến thành công của Nicolosi không hề trải hoa hồng. Chia sẻ với tờ Quotidiano Sportivo, cô cho biết ngoại hình của mình, thay vì là một lợi thế, lại trở thành rào cản trong sự nghiệp. Nicolosi kể lại: “Tất cả các cấp trên của tôi đều nói rằng tôi cần phải ít gây chú ý hơn, vì tôi thu hút quá nhiều sự chú ý.”

Nữ trọng tài người Italy nhớ lại một kỷ niệm đáng quên: “Ở Pháp, có một năm tôi không được thăng hạng từ Serie C lên Serie B chỉ vì họ cho rằng tôi quá nổi bật. Tôi đã rất nản lòng. Nếu bị loại vì lý do chuyên môn hoặc thể lực thì tôi có thể chấp nhận, nhưng việc bị cản trở chỉ vì ngoại hình thì thật khó chấp nhận.”
Nhận thấy môi trường bóng đá Italy không tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển, Nicolosi đã quyết định rời quê hương từ năm 20 tuổi. “Họ để bạn đạt đến một mức nhất định, sau đó tìm mọi cách để cản trở bạn. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra nước ngoài để tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình”, cô tâm sự.

Giống như các đồng nghiệp nam, Nicolosi cũng phải đối mặt với áp lực sau những trận đấu căng thẳng. Cô kể lại một sự cố: “Tôi từng điều khiển một trận đấu ở giải Eccellenza khu vực Lazio. Sau trận đấu, tôi phải khóa chặt cửa phòng thay đồ vì các huấn luyện viên và quan chức của đội bóng đối phương la hét ‘Chúng tôi sẽ giết cô, hãy ra đây!’. Tôi phải gọi cảnh sát đến hộ tống ra ngoài. Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc đó, như thể nó vừa xảy ra ngày hôm qua.”
Theo Nicolosi, bạo lực và lạm dụng bằng lời nói là những vấn đề mà mọi trọng tài, không phân biệt giới tính, đều phải đối mặt. Tuy nhiên, phụ nữ còn phải chịu thêm áp lực từ sự chú ý không mong muốn từ các cầu thủ. Cô xác nhận rằng mình đã từng bị quấy rối và tán tỉnh, nhưng chưa bao giờ nhượng bộ. “Tôi không phải là người mơ ước được hẹn hò với cầu thủ. Tôi đến đây để làm việc, không phải để thu hút sự chú ý của ai đó. Dù là Kylian Mbappe hay Mohamed Salah, đối với tôi, họ đều như nhau trên sân cỏ.”

Nicolosi, người mang hai quốc tịch Italy và Pháp, vẫn tiếp tục sự nghiệp trọng tài của mình. Trên Instagram, nơi cô có gần 200.000 người theo dõi, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh từ các trận đấu và truyền tải thông điệp về bình đẳng giới trong thể thao.
Gần đây, Nicolosi còn tham gia điều hành các trận đấu tại Kings League, giải bóng đá 7 người do cựu danh thủ Tây Ban Nha Gerard Pique sáng lập vào năm 2022. Giải đấu này có sự tham gia của các cựu cầu thủ và ngôi sao mạng xã hội, thi đấu theo thể thức mới lạ. “Luật mới, chủ tịch mới, nhưng cảm xúc và sự háo hức vẫn như cũ. Tôi tự hào là trọng tài nữ duy nhất của giải đấu”, Nicolosi chia sẻ.
Mặc dù đã được tạp chí Fortune Italy vinh danh trong danh sách “Top 50 phụ nữ quyền lực”, Nicolosi thừa nhận rằng cô vẫn phải đấu tranh mỗi ngày để được công nhận một cách nghiêm túc trong nghề. “Tôi đã chọn một con đường khó khăn, nhưng tôi tin rằng sự kiên trì sẽ giúp mọi người đánh giá tôi dựa trên năng lực, chứ không phải vẻ bề ngoài. Một trọng tài giỏi là người điều hành được trận đấu, chứ không phải là người mặc đẹp nhất trên sân”, cô khẳng định.
Sau gần hai thập kỷ gắn bó với sự nghiệp trọng tài, Elena Nicolosi đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều phụ nữ yêu bóng đá và mong muốn bước chân vào thế giới vốn do nam giới thống trị. “Tôi hy vọng những cô gái trẻ sẽ không sợ hãi khi bước lên sân cỏ. Nếu tôi có thể làm được, thì họ cũng có thể”, cô nhấn mạnh.
Admin
Nguồn: VnExpress