Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Ran Takahashi, chủ công 24 tuổi của đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản, bất ngờ vướng vào scandal tình ái sau một bài phóng sự điều tra trên tờ Bunshun Online. Bài viết được đăng tải ngày 21/10 đã phanh phui việc anh qua đêm với nữ diễn viên phim người lớn Saika Kawakita, trong khi vẫn đang trong mối quan hệ tình cảm với một người nổi tiếng khác.
Theo Bunshun, sau trận giao hữu giữa Nhật Bản và Bulgaria tại Ariake Arena vào đêm 3/9, Takahashi rời sân đấu trong tiếng reo hò của người hâm mộ. Thay vì trở về khách sạn cùng đội tuyển, anh đón taxi đến khu Roppongi, Tokyo. Tại đây, phóng viên đã ghi lại được hình ảnh anh xuống xe với mũ và khẩu trang che kín mặt, rồi nhanh chóng tiến vào một tòa nhà cao tầng. Không lâu sau, một phụ nữ trẻ trung, tóc ngắn và quyến rũ cũng xuống một chiếc taxi khác và đi vào cùng địa điểm.
Tờ báo này mô tả, cả hai đã ở trong một nhà hàng có phòng karaoke riêng đến hơn 3h30 sáng, sau đó cùng nhau rời đi trên một chiếc taxi. Điểm đến của họ là một khách sạn quốc tế sang trọng ở Tokyo. Cả hai cùng làm thủ tục nhận phòng trước khi biến mất sau cánh cửa thang máy. Một nguồn tin từ giới giải trí xác nhận người phụ nữ đi cùng Takahashi chính là Saika Kawakita, một ngôi sao phim người lớn nổi tiếng tại Nhật Bản.
Ran Takahashi, cao 1,88m và nặng 84kg, không chỉ là chủ công hàng đầu của đội tuyển bóng chuyền Nhật Bản mà còn là chủ công xuất sắc nhất giải bóng chuyền vô địch các CLB châu Á (AVC Champions League 2025). Anh còn sở hữu ngoại hình điển trai, thu hút hơn 2,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Saika Kawakita, 26 tuổi, bắt đầu sự nghiệp trong ngành công nghiệp phim người lớn từ năm 18 tuổi và nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ vẻ ngoài trong sáng, trái ngược với lĩnh vực mà cô theo đuổi. Hiện cô đang dẫn đầu về doanh số đĩa Blu-ray và có độ nổi tiếng lớn trên mạng xã hội, với hơn 1,3 triệu người theo dõi trên Instagram và 1,6 triệu trên X.
Vụ việc không dừng lại ở đó. Sáu ngày sau, Takahashi cùng đội tuyển lên đường tham dự giải vô địch thế giới tại Philippines. Tuy nhiên, đội tuyển đã bị loại sớm và phong độ của Takahashi bị đánh giá là sa sút. Chỉ 12 ngày sau khi trở về Nhật Bản, anh đặt phòng tại chính khách sạn nơi anh đã qua đêm với Kawakita trước đó.
Vào tối hôm đó, Takahashi mời Kawakita đến khách sạn lần thứ hai. Sáng hôm sau, nữ diễn viên rời đi với khuôn mặt mộc, trong khi Takahashi được cho là “rất thỏa mãn” trước khi đến một studio để làm việc.
Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất xảy ra vào tối hôm sau, khi anh quay lại khách sạn này, lần này với một cô gái khác.
Người phụ nữ thứ hai được xác định là Uka, 26 tuổi, một influencer nổi tiếng trên Instagram với hơn 150.000 người theo dõi. Uka là một gương mặt quen thuộc trong giới trẻ Nhật Bản, từng chụp ảnh bikini cho tạp chí Young Magazine và được biết đến với phong cách ngọt ngào. Theo một nguồn tin từ giới bóng chuyền, Uka mới là bạn gái chính thức của Ran Takahashi.

Một nguồn tin tiết lộ: “Uka và Takahashi đã hẹn hò từ năm ngoái. Dù yêu xa, họ vẫn thường xuyên gặp nhau.”
Thông tin này lan truyền với tốc độ chóng mặt trên mạng xã hội, gây ra sự thất vọng lớn trong cộng đồng người hâm mộ. Một bình luận viết: “Bóng chuyền nam Nhật Bản vốn dựa nhiều vào sức hút hình tượng. Nếu Takahashi sa sút phong độ và vướng vào bê bối như thế này, anh sẽ mất fan rất nhanh.”
Một người khác châm biếm: “Hai cú đập bóng trong hai đêm liên tiếp, đúng là phong độ của tuyển thủ quốc gia.”
Trước làn sóng dư luận, công ty quản lý của Takahashi tuyên bố sẽ không can thiệp vào đời tư cá nhân của anh.
Admin
Nguồn: VnExpress
