Câu chuyện về một tài xế taxi từ chối nhận tiền của khách vì hoàn cảnh éo le đã lan tỏa trên mạng xã hội, gây xúc động mạnh mẽ. Tuy nhiên, sự thật đằng sau câu chuyện này còn nhiều điều bất ngờ.

Anh Thành, 37 tuổi, kể lại vào chiều ngày 18/10, anh nhận được một cuốc xe từ Khu công nghiệp Bắc Thăng Long đến Bệnh viện Bạch Mai. Vị khách trên xe cho biết con trai anh sinh non, bị suy hô hấp và đang được điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, trong khi vợ anh đang điều trị ở Lào Cai. Sau bốn ngày điều trị, do cạn tiền, anh định về quê vay mượn hoặc bán xe máy để có chi phí chữa bệnh cho con. Trên đường đi, khi đến khu vực Đông Anh, anh nhận được điện thoại từ bác sĩ yêu cầu quay lại bệnh viện gấp. Trong tâm trạng lo lắng tột độ, anh tưởng rằng con mình đã mất nên đã khóc suốt quãng đường còn lại.
Khi đến bệnh viện, anh Nam ngỏ ý trả 200.000 đồng tiền xe, nhưng anh Thành đã từ chối. Anh nói: “Thôi, coi như mình có nén nhang thắp cho cháu.” Anh Thành chia sẻ thêm rằng chuyến đi hơn 20 km không đáng là bao so với sự khó khăn mà người khách đang trải qua, và anh chỉ muốn hỗ trợ anh trong lúc hoạn nạn.
Câu chuyện này sau khi được anh Thành chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý và lan truyền rộng rãi. Đoạn video ghi lại cảnh anh từ chối nhận tiền và ngỏ ý “gửi nén nhang thắp cho cháu” đã khiến nhiều người xúc động và bày tỏ sự cảm thông sâu sắc. Đa số mọi người đều tin rằng em bé đã không qua khỏi.
Tuy nhiên, sự thật lại khác. Đại diện phòng Công tác xã hội của Bệnh viện Bạch Mai cho biết, bé trai con của anh Nam hoàn toàn khỏe mạnh và đã được xuất viện vào ngày 20/10, hiện đang ở cùng bà ngoại. Bệnh viện xác nhận bà ngoại là người chăm sóc chính cho bé, nhưng do cần có bố mẹ làm thủ tục xuất viện nên bệnh viện đã gọi cho anh Nam “quay lại gấp”.
Theo giải thích từ phía bệnh viện, có lẽ do quá bối rối và lo lắng, anh Nam đã nghe nhầm thông tin bác sĩ yêu cầu “quay lại đón con” thành một tin xấu, dẫn đến sự hiểu lầm đáng tiếc.
Anh Văn Nam, 25 tuổi, quê ở Lào Cai, cũng đã lên tiếng giải thích về sự việc. Anh cho biết, do quá lo lắng cho tình hình của con trai, anh đã nói với tài xế rằng “có thể cháu đã qua đời”, gây ra sự hiểu lầm không đáng có.
Anh Nam cũng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với tài xế Thành và cho biết dù đang gặp khó khăn về tài chính, anh vẫn muốn trả tiền xe vì hiểu rằng công việc nào cũng vất vả. Anh nói: “Trong lúc hoạn nạn có người cảm thông, tôi rất biết ơn.”

Về phía anh Thành, người tài xế tốt bụng, anh cho biết đây là lần đầu tiên anh miễn phí một chuyến đi dài như vậy. Anh không mong muốn trở nên nổi tiếng mà chỉ muốn lan tỏa những điều tích cực trong cuộc sống.
Anh Thành chia sẻ: “Ai nghe câu chuyện của anh Nam trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi.”
Admin
Nguồn: VnExpress