Vợ “lên đỉnh” giả: Nỗi tổn thương khó nói

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã trải qua sáu năm với đầy đủ những điều đáng mơ ước: một bé trai năm tuổi, một bé gái hai tuổi, công việc ổn định và một mái ấm tươm tất. Tuy nhiên, gần đây, tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi trong thái độ của vợ, đặc biệt là trong những khoảnh khắc riêng tư.

Tôi nhận thấy những cử chỉ âu yếm của cô ấy dường như trở nên gượng gạo và thiếu đi sự chân thật. Vợ cố gắng thể hiện sự nhiệt tình, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ tỉnh táo, nhịp thở cũng có phần không tự nhiên. Thậm chí, có lần tôi dừng lại giữa chừng, cô ấy vẫn không hề nhận ra và tiếp tục “diễn”. Cảm giác ấy khiến tôi vô cùng hụt hẫng và tổn thương.

Điều này không chỉ xảy ra một lần, mà lặp đi lặp lại nhiều lần. Dù vợ cố gắng che giấu đến đâu, cơ thể cô ấy vẫn không thể nói dối. Tôi không hiểu tại sao vợ lại phải làm như vậy. Liệu cô ấy làm vậy vì thương tôi, sợ tôi buồn, hay đơn giản chỉ muốn hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ?

Vợ giả vờ lên đỉnh mỗi lần chúng tôi gần gũi

Từ đó, tôi mất đi sự chủ động trong chuyện chăn gối vì sợ phải đối diện với sự giả tạo của vợ. Tôi chưa chia sẻ điều này với cô ấy và cũng không biết phải mở lời như thế nào. Kể từ hôm đó, tôi không còn đòi hỏi, và vợ cũng không chủ động hay thắc mắc gì. Nhiều lúc, tôi cảm thấy cô ấy thật vô tâm.

Tôi tự hỏi, liệu có phải sau khi sinh con, nhu cầu của phụ nữ thường giảm đi? Tôi đã từng nghe và đọc về điều này trên các diễn đàn tâm sự. Mong nhận được lời khuyên từ mọi người để có thể giải quyết vấn đề này một cách tốt nhất.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *