Vượt Covid-19, Tôi Chạy 21km trong 2h29 Phút!

Sau khi trải qua đợt Covid-19, tôi phải đối mặt với biến chứng xẹp phổi, khiến mỗi nhịp thở trở thành một nỗ lực khó khăn. Bác sĩ cho biết khả năng phục hồi hoàn toàn của phổi là rất thấp, điều này khiến tôi mất đi niềm tin vào sức khỏe của bản thân.

Tuy nhiên, trong những ngày mệt mỏi và tuyệt vọng nhất, tôi đã tự hỏi bản thân: Nếu không thể trở lại như trước, liệu tôi có thể cải thiện hơn một chút so với hiện tại không? Và tôi bắt đầu hành trình của mình bằng những bước chạy đầu tiên.

Ban đầu, tôi chỉ có thể chạy được vài trăm mét. Mỗi bước chạy đều nặng nề, và mỗi hơi thở như xé toạc lồng ngực. Đã có những lúc tôi cảm thấy mình sắp gục ngã. Nhưng thay vì dừng lại, tôi chọn cách đi chậm hơn, hít thở sâu hơn và kiên trì hơn. Mục tiêu của tôi không phải là để chiến thắng bất kỳ ai, mà là để vượt qua chính bản thân mình – người đã từng yếu đuối, sợ hãi và nghĩ rằng mình không thể làm được.

Thời gian trôi qua, cơ thể tôi dần thay đổi. Tôi cảm nhận được sức sống đang trở lại trong từng nhịp tim và từng giọt mồ hôi rơi trên đường. Sáu tháng trước, tôi đã hoàn thành cự ly 5km đầu tiên tại giải chạy VnExpress Marathon, một dấu mốc nhỏ nhưng mang lại niềm hạnh phúc lớn lao.

Tham gia giải chạy và hoàn thành mốc 5 km với tôi (Bib 50180) là một niềm hạnh phúc lớn. Ảnh: Le Quy Hoang
Hoàn Thành 5km Giải Chạy (Bib 50180): Hạnh Phúc Của Tôi. Ảnh: Internet

Và rồi, điều tưởng chừng như không thể đã xảy ra: Tôi đã cán đích ở cự ly bán marathon 21km với thời gian 2 giờ 29 phút. Đối với nhiều người, đó có thể chỉ là một buổi chạy bình thường. Nhưng đối với tôi, người từng cảm thấy khó thở chỉ sau vài bước chân, đó là một kỳ tích.

Chạy bộ đã mang lại cho tôi nhiều hơn cả sức khỏe thể chất. Nó đã trao lại cho tôi niềm tin, nghị lực và tình yêu cuộc sống. Mỗi buổi sáng, khi xỏ giày và cảm nhận làn gió lùa qua ngực, tôi biết rằng mình vẫn đang tiến về phía trước, với tất cả lòng biết ơn và niềm vui sống.

Tôi nhận ra rằng sức mạnh thực sự không nằm ở cơ bắp, mà ở ý chí dám đứng lên và tin rằng mình có thể làm được. Hành trình này không chỉ giúp tôi vượt qua những giới hạn của lá phổi, mà còn giúp tôi chữa lành những vết thương trong tâm hồn.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *