Vào đầu thế kỷ XVI, triều Hậu Lê suy yếu, Mạc Đăng Dung phế truất Lê Cung Hoàng và tự lập nhà Mạc. Đến năm 1545, Nguyễn Kim, một võ tướng cũ của nhà Hậu Lê, đã đưa Lê Duy Ninh lên ngôi vua tại Sầm Châu (Lào), tập hợp nhiều tướng lĩnh và sĩ phu chống lại nhà Mạc.
Năm 1556, vua Lê Trung Tông qua đời mà không có người kế vị. Trịnh Kiểm, nắm giữ quyền lực lớn, muốn lên ngôi nhưng lại lo sợ dư luận. Trong bối cảnh đó, một nhân vật nổi tiếng xuất hiện, đóng vai trò quan trọng trong lịch sử.
Chính nhân vật này đã đưa ra lời khuyên nổi tiếng cho Nguyễn Hoàng, con trai thứ của Nguyễn Kim: “Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân” (Một dải núi Hoành Sơn có thể dung thân muôn đời). Nghe theo lời khuyên đó, Nguyễn Hoàng xin về trấn thủ Thuận Hóa (vùng đất từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế ngày nay). Tại đây, ông đã xây dựng cơ nghiệp lớn, được biết đến với danh xưng Chúa Tiên, hay Nguyễn Thái Tổ, người đặt nền móng cho vương triều nhà Nguyễn.
Nếu ví Trịnh Kiểm như Tào Tháo, nhà Hậu Lê như nhà Đông Hán, nhà Mạc như Đông Ngô, và chúa Nguyễn Hoàng như Lưu Bị, thì nhân vật được nhắc đến ở đây có vai trò tương tự như Gia Cát Lượng trong lịch sử.
Nhân vật này họ Nguyễn và nổi tiếng với tài tiên tri, được biết đến qua Sấm Trạng Trình.
Admin
Nguồn: VnExpress