Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn được gần ba năm và đã có một bé gái kháu khỉnh. Những ngày đầu sau đám cưới, tôi tạm gác công việc để ở nhà phụ chồng quán xá vì mang thai. Quán cà phê nhỏ của hai vợ chồng thu nhập bấp bênh, chỉ vừa đủ trang trải cuộc sống, hiếm khi dư dả. Mẹ chồng tôi lại là người khá khắt khe, thường xuyên bóng gió về việc tôi “không biết kiếm việc gì làm”, hoặc than thở “cả nhà chẳng ai làm ra tiền”. Trong khi đó, vợ chồng tôi luôn cố gắng thức khuya dậy sớm để lo toan việc buôn bán. Vì quán cà phê là do mẹ chồng để lại, bà luôn cho rằng nếu không có nó, cuộc sống của chúng tôi sẽ rất khó khăn. Mỗi khi có ai hỏi đến công việc của tôi, bà thường đáp gọn lỏn “ở nhà chứ làm gì”.
Khi con gái được hơn một tuổi, tôi quyết tâm tìm kiếm một công việc ổn định. May mắn thay, nhờ vào bằng cấp và kinh nghiệm sẵn có, tôi nhanh chóng được nhận vào vị trí kế toán tại một công ty tư nhân cách nhà khoảng 10km. Dù mỗi ngày tôi phải đi làm từ tờ mờ sáng và trở về khi trời đã tối mịt, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ít nhất, giờ đây tôi đã có thể tự chủ về tài chính, mua sắm sữa, quần áo cho con và tiết kiệm một khoản nhỏ cho tương lai.

Cuộc sống cứ thế trôi đi một cách êm đềm cho đến hai tháng trước, khi chồng tôi lỡ sa chân vào cá độ bóng đá và thua đậm 500 triệu đồng. Trước đây, anh chỉ tham gia ghi tỷ số hoặc chơi số đề để kiếm thêm chút hoa hồng, không ngờ lần này lại ôm cả một “trang”. Với tôi, đây là một số tiền quá lớn. Tôi đành phải bán hết số vàng cưới để trả nợ, nhưng cũng chỉ như muối bỏ bể. Tôi tự nhủ rằng sau cú sốc này, chồng tôi sẽ tỉnh ngộ, tập trung làm ăn để bù đắp lại những mất mát, nhưng mọi chuyện không như tôi mong đợi. Chỉ mới tuần trước, anh lại thú nhận đã thua thêm 200 triệu đồng.
Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ dưới chân mình. Tuyệt vọng, đau khổ, nhưng nghĩ đến con gái, đến gia đình, tôi cắn răng vay mượn thêm từ bố mẹ đẻ và cả tín dụng đen để trả nợ cho chồng. Giờ đây, mọi hy vọng trong tôi gần như tan biến. Nhiều người nói rằng một khi đã dính vào cờ bạc, cá độ thì rất khó dứt ra được. Liệu tôi có phải chấp nhận sống cả đời với một người chồng ham mê cờ bạc như vậy hay không?
Admin
Nguồn: VnExpress
