Tối 22/10, đám cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và chú rể Nguyễn Viết Vương đã diễn ra tại Quảng Trị, quê nhà của chú rể, thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng. Những hình ảnh đẹp và ấm áp của buổi lễ đã được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn, nhận được nhiều lời khen ngợi.
Trước đó, trong lễ rước dâu diễn ra tại quê nhà Đỗ Thị Hà ở Thanh Hóa, hai bên gia đình đã trang trọng thực hiện nghi thức trao nón truyền thống. Mẹ của chú rể Viết Vương đã cùng mẹ của Đỗ Thị Hà trao nón, một nghi lễ được người dân địa phương tin rằng sẽ mang lại may mắn và khẳng định cô dâu chính thức là thành viên mới của gia đình nhà trai.
Khoảnh khắc xúc động khi bà Cù Thị Hoa, mẹ của Đỗ Thị Hà, tiễn con gái lên xe hoa cũng đã được ghi lại. Bà trao cho con gái nụ hôn và những lời dặn dò yêu thương trước khi xe lăn bánh.
Mặc dù thời tiết ở Quảng Trị không thuận lợi do ảnh hưởng của bão số 12 trong ngày cưới, mẹ chồng của Đỗ Thị Hà vẫn đội mưa lớn, đứng chờ đón con dâu ở cổng xã Hoàn Lão. Bà che chắn cho con dâu bằng nón lá, thể hiện sự quan tâm và yêu thương.
Trong hôn lễ buổi tối, Đỗ Thị Hà chia sẻ cô vô cùng xúc động khi được cha dắt tay vào lễ đường, tiến tới hạnh phúc.
Ông Nguyễn Viết Hải, bố của chú rể, chủ tịch tập đoàn Sơn Hải, đã có những lời phát biểu đầy ý nghĩa trong buổi lễ, khiến nhiều người xúc động. Ông so sánh tình yêu của đôi trẻ với hai dòng sông Nhật Lệ và Long Đại, cùng hòa vào biển lớn, không thể tách rời, và chúc phúc cho các con luôn hạnh phúc, gắn bó keo sơn.
Đỗ Thị Hà và Viết Vương cũng đã chia sẻ về hành trình yêu của mình, gắn liền với những hình ảnh bình dị, thân thuộc của quê hương hai người. Đó là con đường làng, cánh đồng lúa, sông Mã, đền Bà Triệu ở Thanh Hóa, và tiếng sóng biển, hàng phi lao, cầu Hiền Lương, bãi Đá Nhảy ở Quảng Trị.
Cả hai trân trọng hạnh phúc giản dị mà họ đang có và cam kết cùng nhau xây dựng một tổ ấm vững chắc. Họ ví tình yêu của mình như một cây cầu, được xây dựng bằng niềm tin, ngày càng vững chãi qua thời gian. Viết Vương đóng vai trò xây dựng, còn Đỗ Thị Hà sẽ là người thắp sáng. Cả hai cùng hẹn ước “Hai trái tim, một nhịp đập. Hai miền đất, một tấm lòng son. Một tình yêu khởi nguồn từ quê hương, và lớn dần lên trong từng khoảnh khắc đời thường”.
Được biết, cặp đôi đã dành nhiều tháng để chuẩn bị cho ngày trọng đại. Hoa hậu chia sẻ rằng họ muốn một đám cưới nhẹ nhàng, ấm cúng, không phô trương.
Sau hôn lễ tại Quảng Trị, Đỗ Thị Hà và Nguyễn Viết Vương sẽ tổ chức thêm tiệc cưới tại Hà Nội vào tháng 11, dự kiến có sự tham gia của bạn bè trong giới showbiz.
Đỗ Thị Hà, 24 tuổi, đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 và lọt vào top 13 Miss World 2021. Cô là một người mẫu đắt show và được nhiều nhà thiết kế ưu ái. Chồng cô, Nguyễn Viết Vương, 31 tuổi, là tổng giám đốc một tập đoàn lớn. Cả hai đã có hai năm tìm hiểu trước khi quyết định tiến tới hôn nhân.
Admin
Nguồn: VnExpress