Liverpool đã có màn lội ngược dòng ấn tượng trên sân Deutsche Bank Park vào ngày 22/10, giành chiến thắng đậm trước Frankfurt tại Cup C1 châu Âu/Champions League. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng không trọn vẹn khi tiền đạo Alexander Isak dính chấn thương.
Trận đấu khởi đầu không mấy suôn sẻ cho Liverpool khi Rasmus Kristensen của Frankfurt chọc thủng lưới ở phút 26, sau một tình huống mất bóng của Florian Wirtz. Đây là trận thứ năm liên tiếp Liverpool phải nhận bàn thua trước, và ở bốn trận trước đó, họ đều phải chịu thất bại.
Tuy nhiên, lần này, đoàn quân của HLV Slot đã cho thấy bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường. Hugo Ekitike gỡ hòa, trước khi bộ đôi trung vệ Virgil van Dijk và Ibrahima Konate cùng nhau lập công từ các tình huống phạt góc, giúp Liverpool dẫn trước 3-1 khi bước vào giờ nghỉ. Sang hiệp hai, Cody Gakpo và Dominik Szoboszlai tiếp tục ghi bàn, ấn định chiến thắng tưng bừng cho đội khách.
Đây là trận thắng đậm thứ hai của Liverpool tại đấu trường danh giá này, sau khi bị dẫn trước. Kỷ lục tốt nhất của họ là trận thắng ngược dòng 7-1 trước Rangers vào tháng 10/2022.
Mặc dù giành chiến thắng, HLV Slot vẫn tỏ ra không hài lòng về việc đội nhà để thủng lưới trước. Ông chỉ ra sự tương đồng với những trận thua trước đó: “Chúng tôi tạo ra nhiều cơ hội, nhưng lại để thủng lưới ngay từ cơ hội đầu tiên của đối thủ”. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh sự khác biệt ở trận này là Frankfurt chỉ có duy nhất một cơ hội, nhờ vào việc Liverpool đã dẫn ngược 3-1 và kiểm soát trận đấu tốt hơn.
Sự lo lắng lớn nhất của Liverpool đến từ chấn thương của Alexander Isak. Tiền đạo người Thụy Điển phải rời sân sau hiệp một vì chấn thương háng. HLV Slot bày tỏ hy vọng chấn thương của Isak không quá nghiêm trọng. Ông cũng giải thích về việc sử dụng Isak một cách thận trọng: “Nhiều người muốn tôi cho Isak đá nhiều hơn, nhưng chúng tôi cần tìm sự cân bằng. Cậu ấy đến Liverpool mà gần như chưa tập luyện, nên chúng tôi phải đưa cậu ấy trở lại từng bước”.

Thương vụ chiêu mộ Isak của Liverpool đã diễn ra đầy khó khăn khi Newcastle đòi mức giá lên tới 200 triệu USD, dẫn đến việc tiền đạo này nổi loạn. Anh bỏ chuyến tập huấn trước mùa giải, công khai chỉ trích ban lãnh đạo và không tham gia hai trận đầu mùa để gây sức ép. Cuối cùng, Liverpool đã phải chi ra mức phí kỷ lục Ngoại hạng Anh là 175,5 triệu USD để hoàn tất thương vụ này.

HLV Slot cho rằng việc Isak bỏ lỡ giai đoạn tiền mùa giải là một vấn đề lớn, nhưng khẳng định đội ngũ y tế đã rất thận trọng và tiền đạo 26 tuổi không gặp vấn đề gì trước trận đấu. Ông hy vọng Isak sẽ không phải nghỉ thi đấu quá lâu, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến quá trình hòa nhập của anh.
Về phía các cầu thủ, trung vệ Virgil van Dijk đã gửi một thông điệp đoàn kết sau chiến thắng. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của tinh thần đồng đội: “Cách duy nhất để chiến thắng là thi đấu tập thể. Mỗi cá nhân đều có chất lượng, nhưng phải làm việc cùng nhau để thành công”. Van Dijk cũng thừa nhận sự thất vọng sau chuỗi 4 trận thua liên tiếp và khẳng định chiến thắng này rất quan trọng để toàn đội lấy lại sự tự tin.
Cuối cùng, Van Dijk kết luận: “Tôi không cho rằng đây là một tuyên bố sức mạnh, nhưng chắc chắn là chiến thắng quan trọng để toàn đội lấy lại tự tin. Giờ thì nghỉ ngơi và hướng tới trận gặp Brentford vào cuối tuần”.
Admin
Nguồn: VnExpress