Ngày 23/10, Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ Bàn Văn Vỹ, 29 tuổi, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích và giết người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An.
Sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng cùng ngày, tại phòng 305, Khoa Sơ sinh, nơi vợ Vỹ vừa sinh đôi và đang được chăm sóc. Theo thông tin từ bệnh viện, trước đó một trong hai bé có dấu hiệu nhiễm trùng và đã được chuyển sang Khoa Hồi sức sơ sinh. Buổi sáng, Vỹ vào thăm vợ và hỗ trợ gia đình chăm sóc sản phụ, không có biểu hiện bất thường nào.
Tuy nhiên, sau đó Vỹ bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công một người nhà bệnh nhân và một nhân viên y tế tên Nhung, gây náo loạn cả phòng.
Bà Phan Thị Tứ, 63 tuổi, đến từ Hà Tĩnh, đang chăm sóc hai cháu sinh non tại phòng 305, kể lại rằng sau khi tấn công hai người, Vỹ đã ôm một bé sơ sinh (không phải con mình) đang nằm cùng giường và có ý định ném qua cửa sổ. Bà Tứ hoảng hốt giằng lại đứa bé, van xin Vỹ. Dù bị Vỹ bóp cổ, bà vẫn cố gắng vùng vẫy, ôm đứa trẻ chạy trốn trong phòng bệnh rộng lớn.
Theo lời kể của bà Ngô Thị Thu Thủy, trú tại Diễn Châu, sau khi bà Tứ cứu được bé sơ sinh, Vỹ tiếp tục giật lấy cháu của bà Thủy và chạy về phía khu vệ sinh, định ném đứa bé xuống. Bà Thủy đã đuổi theo giằng co và bị Vỹ đâm nhiều nhát.

Vợ của Vỹ cũng bị đối tượng tấn công khi đang nằm gần đó.
Điều dưỡng Trần Thị Hồng, nghe thấy tiếng la hét, đã chạy đến và giật được đứa bé từ tay Vỹ khi thấy hắn đang đuổi theo bà Thủy. Chị Hồng sau đó bế đứa bé chạy trốn khắp tầng 3, nhưng bị Vỹ đuổi kịp. Trong lúc chị ngã, điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang đã chạy đến hỗ trợ, bế đứa bé vào phòng điều dưỡng để trốn, không may vấp ngã vào tường. Điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng từ Khoa Sơ sinh lập tức có mặt để hỗ trợ bế đứa trẻ.

Chị Hồng và Trang cố thủ trong phòng điều dưỡng. Chị Trang dùng chăn mỏng che chắn cho cả ba người và van xin Vỹ dừng tay, nhưng vẫn bị hắn đâm nhiều nhát, gây thương tích nặng.
Một bảo vệ bệnh viện cho biết, khi nghe tiếng hô hoán “cháy”, anh chạy lên và nghe thấy tiếng la hét “có kẻ đâm người”. Khi chạy vào phòng trực điều dưỡng, anh thấy Vỹ đang đâm điều dưỡng Trang. Anh đã cố gắng khuyên Vỹ bình tĩnh.
Nhờ sự can thiệp của bảo vệ, các điều dưỡng đã có cơ hội đưa em bé trốn thoát ra ngoài bằng cửa sau. Sau khi các điều dưỡng thoát ra, bảo vệ đã khóa chặt cửa phòng, chờ cảnh sát đến khống chế và bắt giữ Vỹ. Toàn bộ sự việc diễn ra trong khoảng 5 phút.
Ông Tăng Xuân Hải, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, xác nhận vụ việc khiến 7 người bị thương, bao gồm 2 điều dưỡng, một sinh viên thực tập, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh. Điều dưỡng Trang bị thương nặng nhất do trúng 4 nhát dao.

Hiện tại, cơ quan điều tra chưa công bố nguyên nhân gây án của Bàn Văn Vỹ.
Các nạn nhân đã được sơ cứu và chuyển sang Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Các ca phẫu thuật đều thành công, điều dưỡng Trang đã qua cơn nguy kịch. Một bé sơ sinh bị xây xát vùng đầu và đã được điều trị kịp thời.
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng bạo hành nhân viên y tế, vốn là vấn đề nhức nhối trong ngành y tế hiện nay. Theo thống kê, phần lớn các vụ bạo lực xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với nạn nhân chủ yếu là bác sĩ và điều dưỡng. Bộ Y tế đã nhiều lần yêu cầu các bệnh viện tăng cường an ninh và có biện pháp phòng ngừa, ứng phó với các tình huống gây rối, hành hung nhân viên y tế.
Admin
Nguồn: VnExpress