Sự ra đi của nhà văn Đỗ Kim Cuông, tác giả của nhiều tiểu thuyết nổi tiếng về đề tài chiến tranh và người lính, đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong giới văn chương Việt Nam. Tin buồn này được chính nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, thông báo.
Trong suốt bốn thập kỷ miệt mài sáng tác, Đỗ Kim Cuông đã cống hiến cho nền văn học nước nhà nhiều tác phẩm giá trị, khắc họa chân thực và sâu sắc hình ảnh người lính trong cả thời chiến lẫn thời bình.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ngậm ngùi chia sẻ, các tác phẩm của Đỗ Kim Cuông mang đậm tinh thần phản kháng lại sự lãng quên, sự vô cảm, những dối trá và độc ác vẫn còn tồn tại trong xã hội, những điều mà ông cho rằng đang ngày càng có xu hướng công khai hóa trong cuộc sống hiện đại.

Sự nghiệp văn chương của Đỗ Kim Cuông ghi dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm tiêu biểu, có thể kể đến như “Người đàn bà đi trong mưa” (1987), “Nửa vành trăng khuyết”, “Một nửa đại đội” (1988), “Hai người còn lại” (1989), “Thung lũng tử thần” (1990), “Miền hoang dã” (1991), “Vùng trời ảo mộng” (1993), “Chuyện tình ở biển”, “Mảnh sân sau u ám” (1993), “Tự thú của người gác rừng” (1996), “Giáp ranh” (1996), “Cát trắng” (1997), “Đêm ngâu” (1999), “Người dị hình” (2000), và “Thủ lĩnh vùng sông Tô” (2001).
Sinh năm 1971 tại Thái Bình, Đỗ Kim Cuông nhập ngũ từ năm 17 tuổi và có 9 năm chiến đấu trên chiến trường Quảng Trị, Huế. Những ký ức về đồng đội, về những trận đánh ác liệt đã in sâu vào tâm trí ông, trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những trang viết đầy xúc động. Tài năng của ông đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng danh giá, bao gồm giải A cuộc thi sáng tác văn học do Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng tổ chức năm 1995, giải A cuộc thi truyện vừa do Hội Nhà văn Việt Nam và tạp chí Tác phẩm mới tổ chức năm 1998, và giải Cây bút vàng của Hội Nhà văn Việt Nam và Tạp chí Văn nghệ Công an năm 1998.
Đỗ Kim Cuông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, hội viên Hội Nhà báo Việt Nam. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Hội văn học nghệ thuật Khánh Hòa, Tổng biên tập tạp chí Nha Trang, Trưởng ban đại diện báo Văn nghệ tại Nam Trung Bộ, và Ủy viên thường trực Hội đồng Lý luận – Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương. Sự ra đi của ông là một mất mát lớn cho nền văn học Việt Nam, nhưng những tác phẩm của ông sẽ sống mãi trong lòng độc giả.
Admin
Nguồn: VnExpress