Nhẫn cưới tiền tỷ: Bi kịch “cưới xong cất tủ”

Hai năm trước, tôi đã đầu tư gần 100 triệu đồng để mua nhẫn cầu hôn và cặp nhẫn cưới, với mong muốn thể hiện tình yêu một cách lãng mạn và xứng đáng với người phụ nữ của mình. Lúc đó, tôi tin rằng một chiếc nhẫn đẹp, đắt tiền và lấp lánh sẽ là minh chứng cho tình yêu và sự gắn kết vĩnh cửu của chúng tôi.

Trong ngày cầu hôn, tôi đã vô cùng hồi hộp. Vợ tôi khi ấy đã rưng rưng nước mắt, và tôi cảm thấy hạnh phúc vì tin rằng đôi nhẫn này sẽ “đánh dấu” tình yêu của chúng tôi mãi mãi. Đến lễ cưới, chúng tôi trân trọng trao nhau nhẫn cưới như những báu vật, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của bạn bè và người thân.

Tuy nhiên, chỉ sau hai tháng kết hôn, tôi bắt đầu cảm thấy chiếc nhẫn trở nên vướng víu. Khi gõ bàn phím, nó tạo ra tiếng lách cách khó chịu; khi rửa chén hoặc tắm, nước lọt vào gây ngứa ngáy; và khi chơi thể thao, tôi lại lo sợ làm trầy xước nhẫn. Vợ tôi thì cười và nói rằng cô ấy thậm chí còn không đeo vừa nhẫn nữa vì đã tăng cân. Thế là chúng tôi lần lượt tháo nhẫn ra, cất vào hộp và dần quên lãng chúng trong ngăn tủ đầu giường.

Kể từ đó, hai chiếc nhẫn trị giá cả trăm triệu đồng nằm im lìm trong ngăn tủ suốt hơn hai năm. Thỉnh thoảng, khi dọn dẹp và nhìn thấy chúng, chúng tôi chỉ nhìn nhau cười. Điều đáng nói là, từ khi không còn đeo nhẫn, cuộc sống vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi vẫn quan tâm, chia sẻ mọi điều, vẫn có những cuộc cãi vã rồi lại làm hòa, và vẫn cảm thấy hạnh phúc như trước đây.

Chính lúc đó, tôi mới nhận ra rằng nhẫn cưới thực chất chỉ là một thủ tục, mang tính hình thức nhiều hơn là ý nghĩa thực sự. Chúng ta thường bị cuốn vào suy nghĩ “phải có nhẫn cầu hôn, nhẫn cưới thật đẹp và đắt tiền” để chứng minh tình yêu và không muốn thua kém người khác. Nhưng sau lễ cưới, có bao nhiêu người còn thực sự nhớ đến sự tồn tại của chúng?

Tôi không phủ nhận rằng nhẫn cưới có giá trị biểu tượng, nhưng tôi cho rằng không đáng để chi quá nhiều tiền vào nó. Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi ước rằng mình đã sử dụng số tiền 100 triệu đồng đó để cùng vợ đi du lịch hoặc mua những vật dụng thiết thực hơn cho tổ ấm của chúng tôi. Bởi lẽ, tình yêu không cần phải chứng minh bằng vàng bạc, mà cần được nuôi dưỡng bằng sự thấu hiểu, tôn trọng và sẻ chia mỗi ngày.

Giờ đây, hai chiếc nhẫn vẫn nằm trong hộp, sáng lấp lánh nhưng không còn mang nhiều ý nghĩa như tôi từng nghĩ. Có lẽ, khi hai người yêu nhau thật lòng, họ không cần bất kỳ chiếc nhẫn nào để ràng buộc, vì điều giữ họ lại với nhau không phải là kim loại, mà là tình cảm chân thành.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *