Một chiêu trò tinh vi đã khiến hơn 600 người cao tuổi tại Trung Quốc sập bẫy, mất tổng cộng 42 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 155 tỷ đồng). Vụ việc được phanh phui trên chương trình giáo dục pháp luật Legal Report của đài CCTV vào ngày 21/10 vừa qua.
Bà Chúc, một cư dân Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, là một trong số những nạn nhân. Vào ngày 27/5/2023, bà dự định ghé quán lẩu gần nhà dùng bữa trưa, nhưng bất ngờ phát hiện quán đã đóng cửa. Cùng chung cảnh ngộ, hàng trăm người cao tuổi khác trong khu vực cũng hoang mang lo lắng. Họ không chỉ được ăn lẩu miễn phí tại đây, mà còn trót đầu tư vào một dự án liên quan đến công ty chủ quản. Việc quán lẩu đóng cửa đồng nghĩa với nguy cơ mất trắng số tiền đầu tư.
Bà Chúc biết đến quán lẩu này qua lời giới thiệu của bạn bè. Nghe nói quán phục vụ miễn phí cho người cao tuổi, bà đã cùng bạn đến dùng bữa. Sau khi ăn xong, nhân viên quán đã giới thiệu cho bà một dự án đầu tư liên quan đến thịt bò.
Theo lời nhân viên, thịt bò phục vụ tại quán lẩu do chính công ty nuôi. Chỉ cần đầu tư tối thiểu 10.000 NDT để “nhận nuôi” một con bò, nhà đầu tư sẽ nhận được lãi suất hàng tháng, với tỷ suất lợi nhuận hàng năm lên tới 50%. Mức lợi nhuận hấp dẫn này đã khiến bà Chúc quyết định đầu tư trước 50.000 NDT.
Đúng hẹn, một tháng sau, bà Chúc nhận được hơn 2.000 NDT tiền lãi. Vững tin hơn, bà tiếp tục đầu tư thêm 50.000 NDT khi công ty chào mời chương trình “Đầu tư 100.000 NDT, nhận ngay chuyến du lịch miễn phí đến cơ sở chăn nuôi ở Nội Mông”.

Sau khi đầu tư đủ 100.000 NDT, bà Chúc được đến Nội Mông “khảo sát cơ sở” như lời hứa. Chứng kiến đàn bò đông đúc trên đồng cỏ và tận tay cho bò ăn trong chuồng, bà hoàn toàn tin tưởng vào dự án.
Tuy nhiên, đến cuối tháng thứ ba, bà Chúc bàng hoàng nhận tin quán lẩu đóng cửa và công ty gặp sự cố.
Trường hợp của bà Chúc không phải là duy nhất. Bà Lữ cũng có trải nghiệm tương tự. Ban đầu, bà Lữ chưa có ý định đầu tư dù đã ba lần ăn lẩu miễn phí. Tuy nhiên, vì những người bạn do bà giới thiệu đã đầu tư hàng chục nghìn NDT, bà Lữ lo sợ bị hiểu lầm nên cũng quyết định bỏ ra 10.000 NDT. Sau đó, được nhân viên nhà hàng đặc biệt quan tâm, bà Lữ tiếp tục đầu tư thêm ba lần, nâng tổng số tiền lên 130.000 NDT.
Theo lời kể của bà Chúc và các nạn nhân khác, công ty này khẳng định sở hữu hơn 10.000 con bò tại cơ sở chăn nuôi ở Nội Mông. Tuy nhiên, kết quả điều tra của cảnh sát cho thấy cơ sở này hoàn toàn là bịa đặt, đàn bò cũng không hề tồn tại. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng bắt giữ 17 nghi phạm, trong đó có người phụ trách công ty, ông Vương.
Quá trình điều tra cho thấy, công ty của Vương đã phát tờ rơi tại các địa điểm tập trung đông người cao tuổi để quảng bá, dùng chiêu bài ăn lẩu miễn phí để thu hút khách hàng. Sau đó, họ giới thiệu dự án “nhận nuôi bò thịt” với cam kết mang lại lợi nhuận từ 15% đến 50% mỗi năm, đồng thời đảm bảo hoàn vốn.
Trong vòng sáu tháng trước khi bị triệt phá, nhóm của Vương đã huy động trái phép vốn từ hơn 600 người cao tuổi, với tổng số tiền lên tới 42 triệu NDT. Sau khi trừ đi khoảng 7 triệu NDT tiền lãi đã trả cho các nhà đầu tư, thiệt hại kinh tế trực tiếp của các nạn nhân ước tính khoảng 35 triệu NDT.
Cảnh sát đã thu hồi số tiền thu lợi bất chính của nhóm Vương và trả lại cho các nạn nhân, với tỷ lệ thu hồi tài sản đạt gần 90%. Bà Chúc đã nhận lại được 90.000 NDT trong số 100.000 NDT đã đầu tư, còn bà Lữ cũng thu hồi được gần 120.000 NDT trong tổng số 130.000 NDT.
Ngày 5/8/2024, tòa án đã tuyên phạt Vương 7 năm 6 tháng tù giam và phạt tiền 500.000 NDT vì tội lừa đảo huy động vốn. Các đối tượng đồng phạm khác cũng phải chịu trách nhiệm pháp lý tương ứng. Vụ việc là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những chiêu trò lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, những người thường cả tin và ít thông tin.
Admin
Nguồn: VnExpress