Tìm lại chính mình: Hành trình kết nối tâm hồn

Cuộc sống của tôi cứ thế trôi đi, lặng lẽ giữa những con số khô khan, công việc thường nhật và những nụ cười xã giao gượng gạo. Tôi vẫn nói, vẫn cười, vẫn làm việc, nhưng dường như chẳng còn ai thực sự lắng nghe, thực sự thấu hiểu. Phải chăng, tôi chỉ đang tồn tại, một cuộc sống vô vị và nhạt nhòa. Tôi không còn đủ trẻ để tin vào sức mạnh tuyệt đối của tình yêu, nhưng cũng chưa đủ già để từ bỏ khát khao về một bàn tay ấm áp giữa dòng đời.

Tôi mong muốn tìm được một người con gái, không cần phải sở hữu nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, chỉ cần thấu hiểu được những tiếng thở dài không thốt nên lời. Một người có thể nhận ra, ẩn sâu bên trong tôi là một tâm hồn vẫn còn biết rung cảm, biết yêu thương, dù cuộc đời đôi khi buộc tôi phải khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng. Tôi cần một người có thể lặng lẽ ngồi bên cạnh tôi, không cần phải nói quá nhiều, chỉ cần cả hai cùng nhau im lặng mà vẫn cảm nhận được sự gần gũi, ấm áp.

Tôi luôn tin rằng, hạnh phúc không nằm ở việc sở hữu thật nhiều, mà nằm ở khả năng biết đủ và biết thương. Nếu em cũng đồng cảm với suy nghĩ này, nếu em cũng đang cảm thấy lạc lõng giữa đám đông ồn ào, nếu em từng đọc Nam Cao và thấu hiểu vì sao Lão Hạc lại đau đớn đến vậy khi phải bán đi cậu Vàng, có lẽ chúng ta có thể cùng nhau sống một cuộc đời ý nghĩa hơn, không còn là những ngày tháng thừa thãi.

Nếu bạn cảm thấy đồng điệu và muốn kết nối, xin vui lòng liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số điện thoại 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *