Vợ đến sau: Khi tình yêu đầu không phải là tất cả

Mối tình đầu luôn là một dấu ấn khó phai trong ký ức mỗi người, và tôi cũng không ngoại lệ. Ngày nọ, khi đang ôn thi đại học, giữa vô vàn sinh viên, tôi bất ngờ trông thấy em. Khoảnh khắc ấy dường như thời gian ngừng lại, không gian tĩnh lặng, một cảm xúc khó tả xâm chiếm tâm trí tôi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể quên hình ảnh em ngày hôm đó. Mái tóc ngang vai, cặp kính gọng đen, sống mũi cao, đôi mắt sáng, em mặc chiếc áo caro vàng chanh tay ngắn, quần jean xanh nhạt, đeo ba lô da màu đen, ôm tập vở trước ngực. Em cúi đầu nhìn xuống, khẽ khàng dùng chân khua những chiếc lá bàng rơi rụng. Lần đầu tiên nhìn thấy em, lòng tôi xao xuyến lạ thường.

Từng nghĩ tình đầu là tất cả cho đến khi gặp vợ

Mười tám năm đã trôi qua, mối tình đầu của tôi khép lại sau bốn năm yêu xa vì khoảng cách địa lý. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là chỉ ba tháng sau khi chia tay, tôi nghe tin em kết hôn. Có lẽ em muốn giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất, không muốn trải qua những tháng ngày dài đau khổ như khi yêu tôi. Giống như bao người khác, tôi tiếp tục sống, yêu thêm vài người nữa, nhưng dường như không còn sự nhiệt huyết như thuở ban đầu. Có lẽ, những tổn thương trong quá khứ đã khiến tôi trở nên dè dặt hơn trong tình yêu.

Tôi gặp vợ tôi ở công ty cũ, ấn tượng ban đầu không mấy đặc biệt. Cô ấy dáng người nhỏ nhắn, thường ngồi lặng lẽ ở một góc văn phòng. Nhưng duyên phận là điều khó ai có thể đoán trước. Cô ấy là người đã cùng tôi vượt qua bao sóng gió, cả những thất bại lẫn thành công trong sự nghiệp. Chúng tôi từng trải qua những giai đoạn khó khăn về sức khỏe, bất đồng quan điểm trong nhiều vấn đề. Dần dần, chúng tôi thấu hiểu nhau hơn, cùng nhau vun đắp, giữ gìn hạnh phúc gia đình. Mười năm bên nhau, chúng tôi đã có ba cậu con trai kháu khỉnh, khỏe mạnh và đáng yêu. Tổ ấm của chúng tôi luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói, cả tiếng khóc, nhưng trên hết là tình yêu thương vô bờ bến.

Theo thời gian, tôi nhận ra rằng tình yêu không chỉ giới hạn trong tình yêu đôi lứa, mà còn mở rộng ra nhiều điều khác. Tình yêu bao la và rộng lớn như biển cả, luôn dạt dào cảm xúc. Tình yêu là những bữa cơm gia đình ấm cúng, là tiếng dạ thưa lễ phép của các con, là những ngày tháng chứng kiến con cái lớn lên từng ngày. Tình yêu còn là những cử chỉ âu yếm, những lời nói ngọt ngào, và sự trân trọng nhau trong từng khoảnh khắc. Hiện tại, chúng tôi yêu nhau như thế, một tình yêu lớn hơn rất nhiều so với tình yêu đôi lứa thuở ban đầu.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *