15 năm gánh chi tiêu: Bí quyết kiếm tiền hơn chồng

Là một người vợ, nguồn thu nhập cá nhân và các khoản đầu tư của tôi hiện tại vượt trội hơn nhiều so với thu nhập của chồng. Anh làm công việc kinh doanh tự do, thu nhập không ổn định, có tháng khá, có tháng gần như không có gì. Tuy nhiên, trong suốt gần 15 năm chung sống, tôi chưa bao giờ hỏi anh kiếm được bao nhiêu hay yêu cầu anh phải đóng góp một khoản tiền cố định hàng tháng. Tôi để anh tự giác và chủ động san sẻ gánh nặng tài chính, dù số tiền anh đưa ít hay nhiều, tôi đều cảm thấy vui vẻ và trân trọng điều đó.

Phần lớn các chi phí sinh hoạt và những khoản chi tiêu lớn trong gia đình, từ học phí của con (con tôi học trường quốc tế, mỗi năm tốn vài trăm triệu), tiền nhà, đất đai, hỗ trợ hai bên gia đình nội ngoại, cho đến việc chu cấp em gái chồng ăn học đại học, tôi đều chủ động gánh vác. Nhiều người nhận xét tôi “thiệt”, cho rằng phụ nữ như vậy là chịu thiệt thòi, nhưng tôi không cho là vậy. Tôi xem đó là sự lựa chọn của mình, là cách tôi vun đắp và giữ gìn sự bình yên cho tổ ấm.

Trong gia đình, ai có thời gian rảnh thì nấu cơm, ai thu xếp được công việc thì đưa đón con đi học, chúng tôi không phân biệt việc nhà là của riêng ai. Đôi khi, tôi có cuộc họp quan trọng đột xuất, nhưng nếu chồng vẫn đang bận công việc, tôi sẵn sàng xin hủy họp để về kịp đón con. Với tôi, gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu.

Vợ chồng tôi đôi khi vẫn có những bất đồng, nhưng chúng tôi luôn tôn trọng lẫn nhau. Tôi tin rằng tiền bạc là quan trọng, nhưng không nên trở thành thước đo quyền lực hay giá trị trong hôn nhân. Khi yêu, tôi không quá coi trọng vật chất; và khi bước vào cuộc sống hôn nhân, tôi càng nhận ra rằng người kiếm được nhiều tiền chưa chắc đã là người gánh vác được nhiều trách nhiệm. Và ngược lại, người kiếm ít tiền hơn không có nghĩa là họ kém giá trị trong mái ấm gia đình.

Đối với tôi, hạnh phúc đơn giản là mỗi tối cả gia đình được sum vầy bên nhau, và mỗi sáng thức dậy vẫn còn nhìn thấy nhau. Tôi thường nghĩ, nếu chẳng may tối nay đi ngủ mà sáng mai không còn thức dậy nữa, thì coi như cuộc đời đã trọn vẹn. Còn nếu sáng mai vẫn tỉnh giấc, đó là thêm một ngày mới để sống, để yêu thương và sẻ chia.

Vì vậy, tôi chọn cách sống sao cho dù ngày mai là một ngày hay cả một đời, tôi vẫn cảm thấy không lãng phí. Bởi hạnh phúc thật sự đôi khi không nằm ở những con số trong tài khoản ngân hàng, mà nằm ở cách cả hai người cùng nhau vun đắp và giữ gìn sự bình an trong trái tim.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *