Sáu năm hôn nhân với hai con, một trai một gái, cuộc sống gia đình tôi nhìn chung ổn định. Tôi luôn cố gắng học hỏi, phát triển bản thân, sống thực tế và độc lập. Tuy nhiên, ngày 20/10 vừa qua, sự hụt hẫng ập đến khi tôi không nhận được bất kỳ lời chúc hay món quà nào từ chồng. Tôi tự nhủ rằng, có lẽ chồng mình không phải là người quá lãng mạn, miễn là anh ấy vẫn luôn hướng về gia đình.

Gia đình tôi đang trong giai đoạn xây nhà, mọi việc đều do chồng tôi quán xuyến. Tôi tập trung vào công việc để đóng góp tài chính. Anh ấy thạo việc xây dựng hơn tôi nên tôi để anh toàn quyền quyết định. Đôi lúc, tôi tự hỏi liệu sự thờ ơ của chồng là do anh ấy quá mệt mỏi, do tính cách vốn có, hay thực sự là do tình cảm anh dành cho tôi đã phai nhạt? Có lẽ tôi đang suy nghĩ quá nhiều chăng?
Tôi đã từng hỏi chồng về việc không tặng quà hay chúc mừng vợ, và anh ấy trả lời rằng “Tiền em cầm hết rồi, muốn mua gì thì tự mua” hoặc “Phú quý sinh lễ nghĩa”. Hiện tại, tôi quản lý chi tiêu trong gia đình và vẫn thường xuyên thông báo tình hình tài chính cho chồng nắm bắt. Vì đang xây nhà và nuôi con nhỏ, tôi luôn cố gắng tiết kiệm, hạn chế mua sắm cho bản thân. Mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ độc giả. Xin chân thành cảm ơn.
Admin
Nguồn: VnExpress
