Ảo tưởng ‘anh hùng’: Tự bắn vào chân trước mặt bạn gái

Cựu cảnh sát Thomas, người dàn dựng vụ tự bắn vào chân để được chú ý, đã bị kết án 6 tháng tù giam. Thẩm phán tòa án hạt Nassau cũng tuyên phạt Thomas 5 năm quản chế, yêu cầu điều trị tâm lý và bồi thường gần 290.000 USD.

Tháng 5 vừa qua, Thomas đã nhận tội với các cáo buộc khai báo gian dối, ngụy tạo chứng cứ và có hành vi sai trái khi thi hành công vụ. Hành động này đã giúp anh ta tránh được mức án tối đa 3 năm tù.

Theo cáo trạng, vào ngày 30/10/2024, Thomas báo cáo rằng mình bị một tài xế bắn vào chân khi đang kiểm tra một chiếc xe đỗ ven đường ở Long Island, cách nhà hơn một cây số. Anh ta mô tả nghi phạm là một người đàn ông “da ngăm đen” lái chiếc sedan màu đen gắn biển số tạm thời của New Jersey, di chuyển theo hướng New York.

Lời khai gian dối này đã khiến cảnh sát phải triển khai một cuộc truy lùng quy mô lớn kéo dài nhiều ngày để tìm kiếm kẻ gây án. Tuy nhiên, sự thật là Thomas đã tự bắn vào chân mình tại công viên Hempstead Lake, sau đó lái xe ra đường cao tốc và gọi trợ giúp. Đáng chú ý, camera gắn trên người Thomas không được kích hoạt vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Các công tố viên cho biết Thomas đã dàn dựng vụ việc nhằm thu hút sự chú ý và lòng thương hại. Theo Ủy viên công tố quận Anne Donnelly, Thomas “cố gắng gây ấn tượng với bạn gái cũ và muốn được công chúng coi là một người hùng,” bất chấp hậu quả.

Thomas Mascia xuất viện trong vòng tay gia đình và đồng nghiệp, ngày 1/11/2024. Ảnh: Nypost
Thomas Mascia xuất viện: Gia đình, đồng nghiệp chào đón (Ảnh: Nypost). Ảnh: Internet

Các nguồn tin cho biết thêm, người bạn gái (chưa được xác định danh tính), là một y tá ở Long Island, vừa chia tay Thomas vào thời điểm đó. Đêm xảy ra vụ việc, Thomas đã yêu cầu lực lượng cứu hộ đưa anh ta đến bệnh viện Long Island Jewish Valley Stream, nơi bạn gái cũ đang làm việc.

Thomas Mascia bị tuyên án ngày 22/10. Ảnh: Nypost
Thomas Mascia nhận án: Vụ việc gây chấn động (Ảnh: Nypost). Ảnh: Internet

Công tố viên cũng tiết lộ rằng Thomas đã tìm kiếm trên mạng các thông tin liên quan trước khi thực hiện hành vi, bao gồm cả bài viết “Cảm giác bị bắn như thế nào?”. Đêm đó, anh ta còn cố tình rải vỏ đạn dọc đường để tăng tính thuyết phục cho câu chuyện bịa đặt của mình.

Sau vụ việc, Thomas được đưa đến Trung tâm Y tế Đại học Nassau và xuất viện trên xe lăn vào ngày 1/11/2024, trong sự chào đón của hàng chục nhân viên thực thi pháp luật.

Ủy viên công tố quận Anne Donnelly đã lên án hành động của Thomas là “đáng hổ thẹn” và gây lãng phí nguồn lực của cảnh sát. “Những lời nói dối của anh ta đã làm lãng phí hàng trăm giờ làm việc của lực lượng thực thi pháp luật, gây thiệt hại nặng nề cho người nộp thuế ở Nassau và phản bội lòng tin của công chúng,” bà Donnelly nhấn mạnh.

Luật sư của Thomas biện hộ rằng thân chủ của mình đang phải đối mặt với một vấn đề sức khỏe tâm thần chưa được chẩn đoán vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Được biết, bố mẹ của Thomas cũng đã bị buộc tội tàng trữ vũ khí trái phép sau khi khẩu súng mà anh ta sử dụng được tìm thấy trong phòng ngủ của họ. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này chỉ bị kết án treo và phạt tiền. Thomas làm cảnh sát từ năm 2019 và đã từ chức vào tháng 1 sau khi bị đình chỉ công tác không lương trong thời gian cảnh sát New York điều tra vụ nổ súng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *