Đề xuất trả thưởng cổ phiếu trị giá gần 1.000 tỷ USD cho Elon Musk, nếu ông đạt được những thành tựu nhất định trong thập kỷ tới, đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức giám sát doanh nghiệp và công đoàn. Liên minh này đã phát động chiến dịch “Take Back Tesla” nhằm ngăn chặn kế hoạch thù lao khổng lồ này.

Tuy nhiên, trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý III/2025 vừa qua, tỷ phú Elon Musk đã trấn an dư luận. Ông khẳng định không có ý định tiêu xài số tiền này, mà xem nó như một hình thức bảo hiểm cho quyền kiểm soát của mình tại Tesla.
Musk giải thích: “Mối quan tâm lớn nhất của tôi liên quan đến số tiền và quyền kiểm soát tại Tesla là: liệu tôi có thể bị ‘hất cẳng’ trong tương lai khi tiếp tục xây dựng đội quân robot khổng lồ hay không? Khoản thù lao này không phải để tôi tiêu xài. Vấn đề là, nếu tạo ra đội quân robot, liệu tôi có đủ ảnh hưởng để kiểm soát chúng không? Tôi sẽ không thoải mái điều khiển đội quân robot nếu không có điều đó.”
Trong cuộc họp, Musk cũng bày tỏ sự lạc quan về tiềm năng của Optimus, robot hình người do Tesla phát triển. Ông cho rằng Optimus có thể trở thành “cỗ máy kiếm tiền vô hạn” giúp lợi nhuận của công ty tăng vọt, thậm chí có khả năng trở thành một bác sĩ phẫu thuật giỏi trong tương lai.
“Hãy tưởng tượng một thế giới nơi mọi người đều có thể tiếp cận một bác sĩ phẫu thuật tài giỏi. Tất nhiên, chúng ta cần đảm bảo Optimus an toàn và mọi thứ đều ổn. Tuy nhiên, tôi nghĩ chúng ta đang hướng đến một thế giới thịnh vượng bền vững,” Musk nhấn mạnh. Ông cũng cho biết mục tiêu của Tesla là tạo ra một thế giới không còn đói nghèo, nơi mọi người đều được tiếp cận dịch vụ y tế tốt nhất.
Hiện tại, Tesla chưa công bố bất kỳ kỹ năng phẫu thuật nào của Optimus. Robot hình người này đã trình diễn một số kỹ năng khác như đấu võ, nhặt trứng và phục vụ bỏng ngô. Theo kế hoạch, Tesla sẽ ra mắt Optimus V3 vào đầu năm sau và đặt mục tiêu sản xuất một triệu robot phiên bản mới mỗi năm.
Admin
Nguồn: VnExpress
