Hà Nội mùa thu: Trà chanh, cốm hút khách

Hà Nội những ngày này khoác lên mình chiếc áo thu dịu dàng, với tiết trời se lạnh chỉ khoảng 18 độ C vào buổi sáng, giảm tới 4-6 độ so với những ngày trước đó. Khung cảnh nên thơ ấy đã thu hút đông đảo người dân và du khách đổ về khu vực Nhà thờ Lớn, một địa điểm quen thuộc để tận hưởng không khí thu đặc trưng của Thủ đô.

Từ sáng sớm, các quán cà phê, trà chanh vỉa hè đã tấp nập khách. Nhiều người tìm đến đây để nhâm nhi đồ uống nóng, trò chuyện cùng bạn bè và thưởng thức những món ăn đặc sản mùa thu như xôi cốm, bánh cốm. Hương vị ngọt ngào, dẻo thơm của cốm hòa quyện cùng không khí mát mẻ tạo nên một trải nghiệm khó quên.

Đắc Linh và Phương Quỳnh, hai người con của Hà Nội, chia sẻ rằng việc ghé khu Nhà thờ Lớn uống trà chanh và trò chuyện đã trở thành một thói quen không thể thiếu mỗi khi rảnh rỗi. Đặc biệt, vào mùa cốm, cả hai thường xuyên đến đây để chụp ảnh và cảm nhận không khí “rất riêng” của Hà Nội. Dù thời tiết tuyệt vời, Linh cũng hài hước chia sẻ rằng việc gọi đồ uống vào những ngày này có thể mất thời gian hơn do lượng khách quá đông.

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách từ phương xa cũng tìm đến Nhà thờ Lớn để trải nghiệm mùa thu Hà Nội. Một nhóm bạn đến từ TP.HCM sau khi chụp ảnh tại nhà thờ đã ghé vào một quán trà chanh gần đó để thưởng thức món cốm. Nguyễn Ngọc Hân, một thành viên trong nhóm, bày tỏ sự thích thú với thời tiết se lạnh và dễ chịu, một cảm giác hoàn toàn khác biệt so với Sài Gòn.

Nắm bắt nhu cầu của khách hàng, hầu hết các quán cà phê trong khu vực đều chủ động nhập thêm cốm để phục vụ. Chị Thu Hằng, một người bán cốm lâu năm gần Nhà thờ Lớn, cho biết lượng khách hàng đã tăng gần gấp đôi trong khoảng một tuần trở lại đây. Chị bắt đầu bán hàng từ 5 giờ sáng và chỉ nghỉ khi đã 9 giờ tối. Các sản phẩm cốm truyền thống như xôi cốm và bánh cốm vẫn được ưa chuộng. Do nhu cầu tăng cao, chị Hằng phải nhập thêm cốm từ làng Mễ Trì để đáp ứng đủ lượng hàng cho khách. Giá xôi cốm là 50.000 đồng một gói hai lạng, còn bánh cốm có giá từ 50.000 đồng tùy loại.

Hoàng Tùng và Trung Hiếu, hai người bạn lớn lên ở Hà Nội, luôn coi Nhà thờ Lớn là điểm đến yêu thích để gặp gỡ và trò chuyện. Dù hiện tại Tùng đang sống ở Đức và Hiếu làm việc ở Buôn Ma Thuột, họ vẫn cố gắng thu xếp thời gian để cùng nhau ngồi lại “chốn cũ” mỗi khi có dịp. Anh Hiếu nhận xét rằng khu vực này vẫn luôn đông đúc như vậy, chỉ khác là ngày xưa mọi người đến để trò chuyện, còn bây giờ ai cũng dán mắt vào điện thoại. Anh Tùng chia sẻ rằng anh luôn nhớ không khí vỉa hè Hà Nội mỗi khi thu về, một cảm giác rất đặc biệt mà anh không thể tìm thấy ở Đức, nơi chỉ có những nhà hàng sang trọng chứ không có văn hóa vỉa hè.

Nhà thờ Lớn không chỉ là một địa điểm quen thuộc của người dân Hà Nội mà còn là một điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Nhiều người đã đến đây để chiêm ngưỡng kiến trúc cổ kính và chụp ảnh lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong chuyến đi khám phá Thủ đô.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *