Ở tuổi 27, khi nhiều người đã nghĩ đến việc ổn định cuộc sống hôn nhân, tôi gặp anh, một người đàn ông 32 tuổi đã từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một cô con gái nhỏ sống cùng vợ cũ. Chúng tôi quen nhau qua công việc, khi công ty tôi và anh là đối tác. Tôi ấn tượng bởi vẻ ngoài điềm đạm và giọng nói ấm áp của anh trong buổi thuyết trình. Anh đã thẳng thắn chia sẻ về quá khứ của mình và những khó khăn có thể phát sinh từ gia đình tôi và xã hội. Tình yêu khiến tôi chấp nhận mọi điều thuộc về anh, chấp nhận cả việc anh còn trẻ và xứng đáng có một gia đình mới.

Buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi diễn ra khá bất ngờ. Anh đón tôi bằng xe hơi, nhưng khi mở cửa xe, tôi thấy con gái anh đang ngồi bên trong. Anh chỉ cười trừ và giải thích rằng mẹ bé có việc bận nên nhờ anh trông con. Trên đường đến nhà hàng, tôi cảm thấy lẫn lộn nhiều cảm xúc. Một phần trong tôi hụt hẫng vì buổi tối lãng mạn riêng tư không thành, phần khác lại bối rối trước sự xuất hiện của con gái anh, dù tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước.
Tuy nhiên, buổi tối hôm đó diễn ra tốt đẹp hơn tôi tưởng. Tình yêu dành cho anh giúp tôi yêu thương cả những gì thuộc về anh. Tôi cảm động trước cách anh nhẹ nhàng chăm sóc con gái và cả tôi. Tôi và bé dần xóa bỏ khoảng cách ban đầu, cùng anh chăm sóc bé, tạo nên một cảm giác ấm áp như một gia đình thực sự. Dù biết trước sẽ có ngày gặp con anh, nhưng tôi không ngờ điều đó lại đến nhanh như vậy. Sự bối rối và thoáng buồn của tôi có lẽ đã khiến anh cảm thấy áy náy. Sau buổi tối đó, anh nhắn tin xin lỗi và giải thích thêm về hoàn cảnh của mình, đồng thời cho tôi thời gian suy nghĩ về mối quan hệ này. Anh khẳng định tình cảm của mình và mong muốn tiến xa hơn với tôi.
Admin
Nguồn: VnExpress
