Lương 30 triệu vẫn khó tiết kiệm: Bí quyết quản lý chi tiêu?

Tại TP.HCM, người mẹ đơn thân 44 tuổi đang đối mặt với nhiều nỗi lo toan về tài chính khi một mình nuôi hai con trai. Chồng mất sớm, chị phải gồng gánh gia đình mà không có sự hỗ trợ về tài sản. Hiện tại, ba mẹ con đang thuê một căn hộ nhỏ ở quận Bình Thạnh với giá 7 triệu đồng mỗi tháng.

Lương tháng 30 triệu đồng, tôi vẫn khó dành dụm được 5 triệu

Chị đang làm nhân sự cho một công ty Nhật Bản với mức lương 30 triệu đồng. Dù công việc áp lực và chiếm nhiều thời gian, chị luôn cố gắng vì tương lai của các con. Con trai lớn đang học năm nhất đại học, còn con trai nhỏ học lớp 6.

Mỗi tháng, chị cố gắng tiết kiệm 5 triệu đồng nhưng thường không đạt được mục tiêu do nhiều khoản chi phí phát sinh. Các khoản chi tiêu cố định hàng tháng bao gồm: 9,3 triệu đồng tiền nhà và các chi phí dịch vụ, điện nước, internet; 5 triệu đồng học phí cho con lớn; 2,2 triệu đồng học phí và tiền ăn bán trú cho con nhỏ; 5 triệu đồng tiền chợ; 1 triệu đồng cho hóa mỹ phẩm, gas, gạo; và 1,5 triệu đồng tiền ăn sáng và trưa cho con lớn. Ngoài ra, chị còn phải chi 2 triệu đồng cho các dịp đám cưới, lễ lộc ở công ty. Các khoản phát sinh như ốm đau, quần áo, xăng xe, sửa xe cũng gây áp lực lớn lên ngân sách gia đình.

Do công việc bận rộn, chị không có thời gian nấu ăn sáng cho con, nên cả ba mẹ con thường ăn ngoài. Điều này khiến chị lo lắng về tương lai tài chính bấp bênh vì không có khoản dư và phải ở nhà thuê. Chị luôn trăn trở tìm kiếm hướng đi tốt hơn cho tương lai.

Hiện tại, mẹ chị có cho một hecta đất vườn trồng cà phê ở Lâm Đồng. Nếu bán đi, chị ước tính có thể được hơn một tỷ đồng và dự định dùng số tiền này để mua nhà ở vùng ven thành phố. Chị mong nhận được sự chia sẻ và lời khuyên từ mọi người để có thể đưa ra quyết định đúng đắn nhất cho tương lai của gia đình.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *