Nghi ngờ huyết thống con gái với vợ cũ: Sự thật phũ phàng?

Gần đây, tôi nhận được nhiều lời nhận xét từ những người xung quanh rằng con gái tôi, năm nay đã 8 tuổi, càng lớn càng không có nét nào giống người nhà. Vợ chồng tôi ly thân khi con bé mới 2 tuổi và chính thức ly hôn một năm sau đó. Vợ cũ của tôi đã tái hôn và có một bé 5 tuổi. Từ khi ly hôn đến nay, con gái sống với tôi và ông bà nội. Bé rất ngoan ngoãn và tình cảm.

Thực lòng, cuộc hôn nhân của chúng tôi trước đây diễn ra khá vội vàng, khi cả hai chưa kịp tìm hiểu kỹ về nhau. Ngay cả sau này, khi quyết định ly hôn, nguyên nhân chính cũng xuất phát từ sự không chung thủy của vợ tôi. Suốt mấy năm qua, con gái tôi chưa từng gặp lại mẹ, không phải vì tôi hay gia đình ngăn cấm, mà do chính cô ấy không chủ động thăm con.

Nghi ngờ con gái chung với vợ cũ không phải ruột thịt

Hiện tại, tôi đang rất phân vân về việc có nên thực hiện xét nghiệm ADN cho con gái hay không. Một mặt, tôi lo sợ kết quả sẽ không như mong muốn. Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng con bé, vì tình cảm giữa hai cha con đã quá sâu đậm, không ai có thể chia cắt được. Mặt khác, tôi sợ rằng nếu sự thật không như mình mong muốn, con gái tôi sẽ cảm thấy tổn thương và thất vọng khi biết được điều đó.

Ngoài ra, nếu kết quả xét nghiệm cho thấy tôi không phải là cha ruột của con, tôi cũng không biết có nên tìm kiếm người cha thật sự của bé hay không. Rất có thể, người đó cũng không hề hay biết về sự tồn tại của con gái mình. Tôi thực sự đang rất băn khoăn và không biết nên quyết định như thế nào cho đúng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *