Phú Sĩ đón tuyết đầu mùa muộn

Mùa đông đang đến gần, nhưng có vẻ như năm nay, “mùa đông” đến núi Phú Sĩ muộn hơn một chút. Lớp tuyết trắng mỏng đã xuất hiện trên đỉnh núi Phú Sĩ, chậm hơn so với thường lệ, và có thể nhìn thấy từ thành phố Kofu, thủ phủ tỉnh Yamanashi, cách đỉnh núi khoảng 40 km. Sự xuất hiện này diễn ra khi nhiệt độ gần đỉnh núi giảm xuống dưới 0 độ C vào ban đêm.

Bức ảnh chụp từ trực thăng cho thấy lớp tuyết đầu tiên phủ trên núi Phú Sĩ, ngày 23/10. Ảnh: Kyodo
Ngắm tuyết đầu mùa Phú Sĩ từ trực thăng (Ảnh: Kyodo). Ảnh: Internet

Theo tờ Asahi Shimbun, việc tuyết rơi muộn hơn thường lệ phản ánh một mùa hè nóng kỷ lục vừa qua tại Nhật Bản. Theo truyền thống kéo dài hơn một thế kỷ, thời điểm tuyết đầu mùa trên núi Phú Sĩ được công bố ngay khi lớp tuyết đầu tiên có thể quan sát được từ trạm khí tượng Kofu.

Thông thường, tuyết bắt đầu phủ trên núi Phú Sĩ vào đầu tháng 10. Năm nay, tuyết đến muộn hơn so với thông lệ, nhưng vẫn sớm hơn so với năm ngoái, khi lớp tuyết đầu tiên chỉ xuất hiện vào ngày 7 tháng 11, đánh dấu sự kiện muộn nhất trong 130 năm quan sát. Trước đó, kỷ lục về tuyết muộn nhất được ghi nhận vào ngày 26 tháng 10 trong các năm 1955 và 2016.

Các nhà khí tượng học cho rằng sự chậm trễ này là một dấu hiệu cho thấy biến đổi khí hậu đang làm thay đổi rõ rệt các mùa ở Nhật Bản. Một chuyên gia nhận định: “Nhiệt độ trung bình ở đỉnh núi năm ngoái cao kỷ lục, và lượng mưa trong tháng 10 không đủ để tạo tuyết. Đây là một biểu hiện trực tiếp của hiện tượng nóng lên toàn cầu.”

Mùa hè năm 2024, Nhật Bản đã trải qua đợt nắng nóng gay gắt nhất trong lịch sử, với nhiệt độ cao kéo dài. Nhiệt độ trung bình trên toàn quốc cao hơn mức bình thường 2,36 độ C. Thành phố Isesaki, tỉnh Gunma, đạt đỉnh 41,8 độ C vào đầu tháng 8. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản ghi nhận ít nhất 30 địa điểm có nhiệt độ vượt quá 40 độ C trong mùa hè này, gần gấp đôi so với kỷ lục 17 địa điểm vào năm 2018. Hơn 100.000 người đã phải nhập viện vì sốc nhiệt.

Sang tháng 10, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao, với hơn 30 địa phương ghi nhận các kỷ lục mới. Thành phố Kagoshima ở phía nam Nhật Bản đạt ngưỡng 35 độ C, một mức nhiệt hiếm thấy vào mùa thu.

Khách du lịch ngắm núi Phú Sĩ phủ tuyết đầu mùa, từ Fujikawaguchiko, tỉnh Yamanashi, ngày 23/10. Ảnh: Kyodo
Du khách chiêm ngưỡng tuyết đầu mùa tại Phú Sĩ (Ảnh: Kyodo). Ảnh: Internet

Các nghiên cứu cho thấy rằng mùa hè ở Nhật Bản đã kéo dài thêm khoảng ba tuần trong vòng bốn thập kỷ qua. Nguyên nhân được cho là do nhiệt độ đất và biển tăng, kết hợp với gió tây ấm và dòng hải lưu Kuroshio chảy dọc theo bờ biển phía đông. Trong khi độ dài của mùa đông vẫn không thay đổi, mùa xuân và mùa thu đang dần ngắn lại.

Giáo sư Yoshihiro Iijima, chuyên về khí hậu học tại Đại học Thủ đô Tokyo, chia sẻ với Đài DW: “Chúng ta đã phá kỷ lục nhiệt độ trong ba năm liên tiếp, và đây là một xu hướng rất đáng lo ngại.” Ông cho biết rằng mặc dù ông đã dự đoán nhiệt độ sẽ tăng dần theo thời gian, nhưng hiện tại Trái Đất đang chứng kiến một mức tăng bất thường và đột ngột.

Một nghiên cứu được công bố vào tháng trước cũng khẳng định rằng nhiệt độ cao kỷ lục ở Nhật Bản trong mùa hè 2025 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của biến đổi khí hậu. Báo cáo cho biết tốc độ tăng nhiệt ở Nhật Bản đang vượt xa dự báo tuyến tính, với ba năm liên tiếp từ 2023 đến 2025 ghi nhận mức nhiệt trung bình mùa hè cao nhất trong lịch sử.

Theo các chuyên gia, nếu xu hướng này không được kiểm soát, Nhật Bản có thể chỉ còn hai mùa rõ rệt trong vòng 30 năm tới. Giáo sư Iijima cho biết: “Năm nay, nhiệt độ mặt biển ở cả Thái Bình Dương và biển Nhật Bản đều tăng mạnh, khiến không khí trên đất liền ẩm và nóng hơn bình thường.”

Núi Phú Sĩ, với độ cao 3.776 mét, là một địa điểm linh thiêng trong văn hóa Nhật Bản, thu hút khoảng 200.000 người leo núi mỗi năm, chủ yếu trong mùa cao điểm từ tháng 7 đến tháng 9. Nhiều du khách chọn nghỉ qua đêm trên núi để đón bình minh từ đỉnh núi, một khoảnh khắc được coi là thiêng liêng trong văn hóa Nhật Bản.

Trên đỉnh núi còn có đền thờ nữ thần Konohanasakuya-hime, vị thần bảo hộ của Phú Sĩ trong thần thoại Shinto. Đối với người Nhật Bản, lớp tuyết đầu mùa không chỉ báo hiệu mùa đông đang đến gần mà còn là một dấu ấn gắn liền với linh hồn của ngọn núi thiêng.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *