Vụ án ca sĩ giả gái bị bắt cóc: Giấu xác dưới hầm

Thượng Chiến Phong, chàng trai sinh năm 1993 đến từ vùng nông thôn Hà Nam, được biết đến rộng rãi với nghệ danh “La Đại Mỹ” trên nền tảng Douyin nhờ tài năng hóa trang thành phụ nữ và biểu diễn nghệ thuật.

Từ nhỏ, Chiến Phong đã có niềm đam mê đặc biệt với Kinh kịch. Tuy nhiên, hoàn cảnh gia đình khó khăn buộc anh phải bỏ học từ năm 13 tuổi để đi làm thuê. Sau đó, anh dành dụm tiền để theo học một trường nghệ thuật, nuôi dưỡng ước mơ của mình. Tốt nghiệp xong, Chiến Phong vừa đi hát, vừa kinh doanh online để kiếm sống.

Năm 2018, bước ngoặt đến khi Chiến Phong bắt đầu thử nghiệm trang điểm và mặc trang phục cổ trang, hóa thân thành các nhân vật nữ để biểu diễn trên livestream. Anh lấy nghệ danh “La Đại Mỹ” và nhanh chóng tạo được sự chú ý.

Đến năm 2019, “La Đại Mỹ” thực sự bùng nổ trên Douyin, thu hút hơn một triệu người hâm mộ. Sự nổi tiếng này không chỉ mang lại cho anh niềm vui và sự công nhận, mà còn giúp anh kiếm được nguồn thu nhập đáng kể từ việc bán hàng trực tuyến, đủ để mua một chiếc Porsche đắt tiền trị giá hơn 1,4 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, cuộc đời của “La Đại Mỹ” đã rẽ sang một hướng bi kịch do sự ác tâm của những kẻ xung quanh.

Trước đây, Thượng Chiến Phong từng nhờ Dư Kim Sinh, 41 tuổi, giải quyết một vụ tranh chấp. Tuy nhiên, sau đó, anh cảm thấy không thoải mái với con người này và cố gắng giữ khoảng cách. Dư Kim Sinh là một kẻ có tiền sử bất hảo, từng hai lần vào tù vì tội cướp của khi chưa đầy 19 tuổi.

Khi biết được “La Đại Mỹ” là một người nổi tiếng trên mạng và có thu nhập cao, Dư Kim Sinh nảy sinh ý định đen tối. Năm 2023, do nghiện cờ bạc và túng thiếu, Sinh đã nhiều lần bàn bạc với bạn gái là Sa Ngọc Giao và một người quen tên Dương Hằng về kế hoạch cướp của, tống tiền Thượng Chiến Phong.

Dương Hằng, nhân viên của một công ty thẩm mỹ, từng làm ăn với Sinh và được Thượng Chiến Phong tin tưởng. Khi nghe kế hoạch của Sinh, Hằng đã không ngần ngại đồng ý tham gia.

Zonglan
Thượng Chiến Phong: Căn phòng giam cầm và án mạng kinh hoàng. Ảnh: Internet

Vào đầu tháng 7/2023, theo sự chỉ đạo của Sinh, Hằng nhiều lần tìm cách hẹn gặp Phong nhưng không thành. Đến tối ngày 5/7, Hằng nhắn tin hẹn gặp lại và Phong đồng ý. Sau khi biểu diễn tại một nhà hát địa phương, Phong lái xe đến điểm hẹn. Hằng đưa Phong đến căn hộ mà Sinh thuê cùng bạn gái, rồi xuống lầu chờ đợi. Tại đây, Sinh yêu cầu Phong chuyển cho Hằng 500 nhân dân tệ gọi là “phí đi lại”.

Khi chỉ còn lại một mình với Sinh trong căn hộ, Phong đã bị trói tay chân, bịt miệng bằng dây nylon và băng dính trong suốt mà Sinh đã chuẩn bị sẵn. Sau đó, Sinh đưa Phong xuống lầu, nhét vào cốp xe Porsche của anh. Sinh và Giao lái xe chở Phong đến một căn nhà cấp bốn bỏ hoang của một người họ hàng ở vùng núi huyện Nam Chiếu.

Tại đây, Phong bị giam cầm trong một căn phòng nhỏ, chỉ có một chiếc giường gỗ phủ chiếu rơm đầy bụi bặm, cửa sổ được hàn song sắt.

Sáng sớm ngày 6/7, Sinh dùng vũ lực ép Phong chuyển hơn 1 triệu nhân dân tệ vào thẻ ngân hàng, ứng dụng WeChat và Alipay của Giao. Do hạn mức chuyển khoản, đến ngày 7/7, Sinh tiếp tục ép Phong chuyển thêm khoảng 1 triệu nhân dân tệ vào các tài khoản khác.

Sau khi chiếm đoạt được hơn 2 triệu nhân dân tệ, Sinh vẫn không có ý định thả Phong. Sáng ngày 7/7, lo sợ mọi chuyện bại lộ, Sinh quyết định giết người diệt khẩu. Lợi dụng lúc chỉ có một mình với Phong, Sinh đã dùng quần áo siết cổ và dùng dao đâm nạn nhân đến chết, sau đó chôn xác trong hầm chứa khoai lang trên sườn đồi gần đó.

Sau khi gây án, Sinh và Giao quay trở lại Nam Dương, phi tang dao, băng dính, dây thừng và quần áo của Phong. Đến chiều ngày 7/7, Sinh quay lại hiện trường để lấp đất che kín hầm chứa khoai, che giấu tội ác.

Để đánh lạc hướng mọi người, Sinh đã sử dụng điện thoại của Phong để gửi tin nhắn về cho gia đình và đồng nghiệp của anh.

QQ
Thượng Chiến Phong: Biến hóa “La Đại Mỹ” gây sốt mạng xã hội. Ảnh: Internet

Ngày 6/7, mẹ của Phong nhận được tin nhắn WeChat với nội dung: “Con tông xe vào người khác rồi”, “Đừng gọi điện, đừng gọi video”, “Con phải ra ngoài trốn hai ngày”, “Con sẽ đỗ xe ở một nơi an toàn, khi nào được thì bố mẹ bảo người đến lái xe đi”, “Người đó vẫn chưa cứu được, có khả năng thành người thực vật. Con sẽ liên lạc sau khi xử lý xong chuyện này”…

Hầm chứa khoai lang bị Dư Kim Sinh lấp đất sau khi giấu xác nạn nhân bên trong. Ảnh: Sohu
Vụ án: Giấu xác nạn nhân trong hầm khoai lang bị lấp đất. Ảnh: Internet

Đến ngày 8/7, điện thoại của Phong gửi ba bức ảnh kèm vị trí. Gia đình đã đến thành phố Nam Dương và lái xe theo chỉ dẫn.

Do tin rằng Phong gây tai nạn và đang cố gắng tự giải quyết, gia đình đã không báo cảnh sát kịp thời. Các đồng nghiệp của Phong cũng nhận được tin nhắn tương tự như “Trong nhà có việc, cần về xử lý”. Tất cả những tin nhắn này đều do Sinh gửi đi bằng điện thoại của nạn nhân.

Mãi đến ngày 28/8/2023, khi nhận thấy có điều bất thường, gia đình mới trình báo cảnh sát. Lúc này, đã hơn 50 ngày trôi qua kể từ khi Phong mất tích.

Trong khi đó, sau khi trấn an gia đình và đồng nghiệp của Phong, Sinh đã vượt biên trái phép sang một sòng bạc ở Myanmar và đánh bạc trong nhiều ngày, thua gần hết số tiền cướp được.

Theo lời kể của gia đình, nhóm của Sinh đã lấy tổng cộng 2,16 triệu nhân dân tệ tiền mặt, cùng với trang sức, đồng hồ và các vật dụng khác trị giá hàng trăm nghìn nhân dân tệ. Mẹ của nạn nhân đau xót nói: “Sau khi Phong bị sát hại, Sinh còn tiếp tục chuyển tiền từ thẻ ngân hàng của con trai tôi, thậm chí đăng nhập vào tài khoản Alipay của con trai tôi để rút hơn 25.000 nhân dân tệ”.

Ngày 31/8/2023, Sinh bị cảnh sát biên phòng bắt giữ khi vừa trở về từ Myanmar và được bàn giao cho cảnh sát tỉnh Hà Nam. Giao và Hằng cũng lần lượt bị bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Sinh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và chỉ ra nơi giấu xác. Ngày 3/9, thi thể của Thượng Chiến Phong được tìm thấy.

Theo Hongxing News, vụ án được đưa ra xét xử vào ngày 28/2. Tại phiên tòa, cả ba bị cáo đều thay đổi lời khai, phủ nhận hành vi giết người và cướp tài sản.

Sinh phủ nhận việc chuyển khoản hàng triệu nhân dân tệ là cướp tài sản, khẳng định đó là quà tặng tự nguyện của nạn nhân. Sinh khai rằng mình và Phong là bạn thân lâu năm, cái chết của nạn nhân hoàn toàn là một tai nạn. Hắn còn nói rằng trên đường từ Myanmar về Vân Nam, hắn cảm thấy có lỗi với nạn nhân nên định quay trở lại để làm việc kiếm tiền trả cho bố mẹ Phong.

Ngày 24/10, TAND trung cấp thành phố Nam Dương, tỉnh Hà Nam đã tuyên án sơ thẩm sau hai phiên xét xử.

Tòa án kết luận rằng ba bị cáo đã sử dụng thủ đoạn bạo lực để cướp đoạt tài sản của người khác, số tiền liên quan đặc biệt lớn, hành vi này cấu thành tội cướp tài sản.

Hành vi giết người diệt khẩu của Sinh sau khi cướp tài sản cấu thành tội giết người. Sinh là người chủ mưu, rủ đồng bọn tham gia vụ cướp, chuẩn bị công cụ gây án, chỉ đạo kế hoạch và trực tiếp thực hiện hành vi cướp. Giao tích cực tham gia lập kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ như trông coi nạn nhân, cung cấp tài khoản thanh toán và tiêu hủy chứng cứ sau khi gây án. Cả hai bị coi là chủ mưu trong vụ án.

Hằng tham gia lên kế hoạch, dụ nạn nhân đến nhà Sinh, nhưng không trực tiếp tham gia vào hành vi cướp và không được chia tài sản sau đó. Do đó, vai trò của Hằng trong vụ án này nhỏ hơn và được xác định là đồng phạm.

Kết quả, Dư Kim Sinh bị tuyên án tử hình cho cả hai tội cố ý giết người và cướp tài sản. Sa Ngọc Giao bị tuyên án tử hình về tội cướp tài sản, nhưng được hoãn thi hành án trong vòng hai năm. Dương Hằng bị tuyên phạt 13 năm tù về tội cướp tài sản.

Ngoài ra, cả ba bị cáo còn bị tịch thu tài sản và phạt tiền, đồng thời phải bồi thường thiệt hại về kinh tế cho gia đình nạn nhân. Vụ án khép lại, nhưng nỗi đau và sự mất mát mà gia đình Thượng Chiến Phong phải gánh chịu là không gì bù đắp được.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *