Tối ngày 20/10, Taki Allen, một học sinh 16 tuổi, đang vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè bên ngoài khuôn viên trường trung học Kenwood ở Baltimore, Maryland, thì bất ngờ bị một nhóm cảnh sát vũ trang tiếp cận. Chia sẻ với đài WBAL-TV 11 News, Allen kể lại: “Lúc đầu, em không hề biết họ đang hướng về phía mình cho đến khi họ tiến đến với súng trên tay và yêu cầu ‘Nằm xuống’. Em thực sự rất sốc.”
Theo lời kể của Allen, nhóm cảnh sát đã yêu cầu cậu quỳ xuống, sau đó còng tay và tiến hành khám xét người cậu. Tuy nhiên, họ không tìm thấy bất cứ vật gì khả nghi. Sau đó, cảnh sát cho Allen xem một bức ảnh đã kích hoạt báo động. Cậu giải thích: “Em đang cầm một túi bim bim bằng cả hai tay, và có một ngón tay thò ra ngoài. Họ nói rằng hình ảnh đó trông giống như một khẩu súng.”

Về phía nhà trường, bà Kate Smith, Hiệu trưởng trường trung học Kenwood, đã gửi thư tới phụ huynh để bày tỏ sự thấu hiểu đối với những khó chịu mà sự việc này gây ra cho các học sinh liên quan, cũng như những em khác chứng kiến. Bà Smith cho biết thêm, các chuyên gia tư vấn tâm lý của trường sẽ trực tiếp hỗ trợ những em bị ảnh hưởng bởi sự việc.
Được biết, từ năm ngoái, các trường trung học ở Baltimore đã bắt đầu triển khai hệ thống camera và trí tuệ nhân tạo (AI) để phát hiện súng. Hệ thống này hoạt động bằng cách gửi cảnh báo đến nhà trường và cơ quan chức năng nếu phát hiện bất kỳ vật thể nào bị cho là đáng ngờ.
Hệ thống được sử dụng tại trường trung học Kenwood là sản phẩm của Omnilert, một công ty công nghệ chuyên về ứng phó khẩn cấp bằng AI. Trước đó, vào tháng 1, Omnilert từng vấp phải nhiều chỉ trích khi giải pháp của họ không thể phát hiện ra khẩu súng trong một vụ xả súng tại trường trung học Antioch ở Nashville, khiến một nữ sinh 16 tuổi thiệt mạng và một người khác bị thương. Vào thời điểm đó, người phát ngôn của Metro Nashville Public Schools (MNPS) giải thích rằng sự cố xảy ra do “vị trí của hung thủ xả súng so với camera không đủ gần để hệ thống có thể đọc chính xác và kích hoạt báo động.”
Admin
Nguồn: VnExpress
