Chloe Caldwell, một du khách đến từ Massachusetts, Hoa Kỳ, vừa trải qua một chuyến du lịch mơ ước kéo dài một tháng khám phá châu Âu trong mùa hè. Hành trình của cô bao gồm thưởng thức mì pasta ở nhiều thành phố của Ý, leo núi ở dãy Alps của Áo, đắm mình trong làn nước xanh ngọc bích của Croatia và hòa mình vào ánh đèn rực rỡ của tháp Eiffel ở Paris.
Sau 5 tuần khám phá châu Âu, Chloe nhận ra 5 điều mà cô ước mình đã làm khác đi trong chuyến đi này.
Một trong những điều hối tiếc của Chloe là việc chuẩn bị hành lý chưa hợp lý. Vốn là người thích ăn mặc đẹp, cô muốn mang theo cả tủ quần áo của mình. Mặc dù đã cố gắng lựa chọn những trang phục trung tính, dễ phối đồ, Chloe vẫn mang theo một vài bộ nổi bật cho những dịp đặc biệt. Chúng giúp cô có những bức ảnh “sống ảo” đẹp mắt, nhưng lại làm tăng đáng kể trọng lượng hành lý. Chloe chia sẻ: “Lần tới, tôi sẽ ưu tiên những món đồ cơ bản, linh hoạt để dễ dàng kết hợp và giảm bớt gánh nặng cho hành lý.”

Một vấn đề khác mà Chloe gặp phải là sự thiếu kinh nghiệm trong việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng. Cô từng rơi nước mắt tại một nhà ga ở Munich, Đức vì lỡ chuyến tàu. Thậm chí, có lần cô mất đến 24 giờ để đến một địa điểm du lịch, trong khi thời gian di chuyển thực tế chỉ bằng một nửa. Chloe bày tỏ sự hối tiếc vì đã không tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về hệ thống giao thông trước khi đi, đặc biệt là ở những nơi mà cô không nói được tiếng địa phương. “Nếu nắm vững thông tin về hệ thống giao thông, giá taxi và các sân bay, tôi đã có thể tiết kiệm được thời gian, tiền bạc và giảm bớt căng thẳng,” cô nói.
Về vấn đề tài chính, việc chi tiêu thoải mái trong một tháng ở châu Âu là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, Chloe ước rằng mình đã lập kế hoạch chi tiêu tỉ mỉ hơn để tiết kiệm chi phí và có cơ hội săn được vé máy bay, phòng khách sạn với giá tốt hơn.
Một điều quan trọng khác mà Chloe nhận ra là việc di chuyển quá nhiều địa điểm trong một thời gian ngắn. Nếu có cơ hội trở lại châu Âu, cô muốn dành nhiều thời gian hơn cho mỗi điểm đến thay vì chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”. Việc di chuyển liên tục giữa các thành phố mang đến một cuộc phiêu lưu đáng nhớ, nhưng Chloe cảm thấy mình chưa kịp khám phá hết văn hóa địa phương ở mỗi nơi. Hơn nữa, việc liên tục đóng gói, dỡ đồ, di chuyển bằng máy bay và các phương tiện khác khiến cô cảm thấy kiệt sức. Đã có lúc, việc phải kéo chiếc vali nặng 23 kg trên những con đường lát đá và bậc thang hẹp đã làm giảm đi sự hứng thú khám phá của Chloe. “Nhìn lại, tôi nghĩ mình nên cắt bớt một vài điểm đến trong lịch trình để có thể ở lại những nơi khác lâu hơn,” cô chia sẻ.
Cuối cùng, Chloe nhận ra rằng mình đã đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân và xem nhẹ tác động của việc lệch múi giờ. Vì vậy, cô đã lên một lịch trình dày đặc và đẩy mình vào tình trạng kiệt sức. “Lần tới, tôi chắc chắn sẽ dành ra những ngày chỉ để nghỉ ngơi và phục hồi năng lượng,” Chloe khẳng định.
Chuyến đi châu Âu của Chloe Caldwell là một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng cũng mang đến cho cô những bài học quý giá về việc lên kế hoạch du lịch hiệu quả hơn. Những kinh nghiệm này sẽ giúp cô có những chuyến đi thú vị và trọn vẹn hơn trong tương lai.
Admin
Nguồn: VnExpress
