Triển lãm Hà Nội: Hàng chục thương hiệu xa xỉ hội tụ

Để kỷ niệm 20 năm thành lập, nhà phân phối Tam Sơn đã tổ chức một triển lãm quy mô lớn, hội tụ hàng loạt thương hiệu xa xỉ hàng đầu thế giới mà họ phân phối chính hãng tại Việt Nam. Sự kiện này giới thiệu những tên tuổi lừng danh như Hermès, Patek Philippe, Jaeger-LeCoultre, Chopard, Piaget, Chaumet, Loewe, Bottega Veneta, Rimowa, Kenzo, Tory Burch, Marc Jacobs, Longchamp, Bang & Olufsen, Devialet, Lalique, Bernardaud, Diptyque và Hanoia.

Triển lãm được bố trí trong một không gian rộng lớn lên đến 1.000 m2, chia thành nhiều khu vực với chủ đề riêng biệt. Mỗi phòng trưng bày không chỉ giới thiệu các sản phẩm mà còn truyền tải những thông điệp sáng tạo của Tam Sơn thông qua sự kết hợp của hơn 100 tác phẩm nghệ thuật và vật phẩm độc đáo từ các thương hiệu danh tiếng.

Bước vào phòng “Giao Thoa”, khách tham quan sẽ được chiêm ngưỡng 20 bìa tạp chí đặc biệt, tái hiện chặng đường 20 năm hợp tác giữa Tam Sơn và các đối tác truyền thông. Điểm nhấn của căn phòng là tác phẩm “Phong cảnh” của nghệ sĩ Phạm Minh Hiếu, được tạo nên từ hàng trăm mảnh sơn mài Hanoia với kích thước, hình dáng và sắc thái khác nhau.

Rời khỏi “Giao Thoa”, khách tham quan sẽ bắt gặp không gian nghệ thuật sắp đặt của thương hiệu thời trang Loewe, kết hợp cùng nghệ sĩ Joe Brainard, mang đến những màu sắc đương đại hòa quyện với nét văn hóa Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ ảnh từ chiến dịch “New Horizons” của Rimowa và hai dòng nước hoa “Tam Đảo” và “Do Son” của Diptyque, lấy cảm hứng từ những địa danh nổi tiếng của Việt Nam, cũng được trưng bày tại đây.

Phòng “Di Sản” trưng bày những bộ sưu tập thời trang từ các thập niên trước, được chọn lọc từ kho lưu trữ của các nhà mốt hàng đầu thế giới. Một trong số đó là mẫu áo từ bộ sưu tập Thu Đông năm 1983 của Kenzo Takada, đánh dấu một cột mốc sáng tạo trong sự nghiệp của ông, kết hợp cảm hứng trang phục truyền thống Nhật Bản với họa tiết hiện đại. Trung tâm của căn phòng là không gian Hermès, nổi bật với chiếc Birkin Faubourg phiên bản giới hạn, một trong những chiếc túi Birkin đắt giá nhất thế giới, được chế tác theo kỹ thuật Sellier tinh xảo.

Đặc biệt, triển lãm lần này đánh dấu sự trở lại Việt Nam của thương hiệu đồng hồ Jaeger-LeCoultre, được giới mộ điệu mệnh danh là “Watchmaker’s watchmaker”. Jaeger-LeCoultre là một trong số ít những nhà sản xuất đồng hồ có khả năng tự cung cấp hầu hết các linh kiện trong cùng một nhà máy, từng cung cấp bộ máy cho các thương hiệu danh tiếng như Patek Philippe, Audemars Piguet và Vacheron Constantin. Tại triển lãm, mẫu đồng hồ Jaeger-LeCoultre Reverso được giới thiệu, với phiên bản đặc biệt dành riêng cho thị trường Việt Nam, có hình dải đất chữ S màu đỏ và cơ chế mặt xoay độc đáo.

Phòng “Kiệt Tác” trưng bày chiếc túi Hermès Kelly Wooden Bag (Kelly en bois d’arolle) phiên bản đặc biệt và cực kỳ quý hiếm. Phần thân túi được làm từ gỗ thay vì da thông thường, trong khi tay cầm và nắp túi vẫn được bọc da để đảm bảo tính mềm mại và tiện dụng. Bên cạnh đó, các chế tác trang sức và đồng hồ cao cấp từ Chaumet, Piaget và Patek Philippe cũng được trưng bày tại đây. Hệ thống loa Bang & Olufsen Beosound Shape, với khả năng tùy biến màu sắc và sắp xếp dạng mô-đun, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo trên tường. Chiếc đồng hồ Patek Philippe Calatrava – Reference 5077, thuộc bộ sưu tập nghệ thuật thủ công hiếm (Rare Handcrafts), với họa tiết thiên nhiên tráng men thủ công tinh xảo, cũng là một điểm nhấn của căn phòng.

Phòng “Nghệ Nhân” mang đến những trải nghiệm thủ công tinh tế từ các thương hiệu Hermès, Longchamp và Hanoia. Tại đây, khách tham quan có thể chứng kiến nghệ nhân Hermès thực hiện kỹ thuật khâu vắt sổ thủ công Roulotté, cũng như các nghệ nhân Longchamp hoàn thiện thủ công những món đồ da.

Phòng “Hòa Âm” mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác độc đáo, được sáng tạo bởi nhóm nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Căn phòng sử dụng 4 mẫu loa Phantom Ultimate 108 Db của Devialet, phát ra những âm thanh gợi nhớ về quá trình chế tác thủ công truyền thống.

Cuối cùng, phòng “Mộng Ước” là một thế giới trừu tượng và đầy mê hoặc, được tạo nên bởi ba nghệ sĩ thị giác Việt Nam. Tác phẩm “Thiêng Thở” của nghệ sĩ Nguyễn Đức Phương, mô tả một mặt hồ tĩnh lặng với những đốm sáng từ đom đóm, được treo ngược và làm từ vật liệu tái chế.

Triển lãm khép lại với không gian trình diễn nghệ thuật Ca trù và màn trình diễn “Trướng rủ – Màn che” của nghệ sĩ Nguyễn Hoàng Giang, sử dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra những hình ảnh độc đáo theo lời ca. Điểm dừng chân cuối cùng của triển lãm phản ánh tầm nhìn của Tam Sơn, thể hiện năng lượng sáng tạo bắt nguồn từ quá khứ nhưng luôn hướng về tương lai, qua tác phẩm của nghệ sĩ Ngô Đình Bảo Châu.

Với sự tham gia của Giám tuyển Lê Thuận Uyên và các nghệ sĩ tài năng, triển lãm không chỉ là nơi trưng bày các sản phẩm xa xỉ mà còn là một không gian nghệ thuật độc đáo, thể hiện những giá trị mà Tam Sơn theo đuổi.

Admin


Nguồn: VnExpress

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *