Trận El Clasico trên sân Bernabeu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Real Madrid, nhưng dư âm của nó không chỉ dừng lại ở kết quả. Những phút cuối trận diễn ra khá êm ả khi Real chủ động phòng ngự bảo toàn tỷ số, còn Barcelona dù kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng tỏ ra bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành đối phương. Tuy nhiên, sự căng thẳng âm ỉ đã bùng nổ sau tiếng còi mãn cuộc, biến thành một cuộc hỗn loạn với tâm điểm là cầu thủ trẻ Lamine Yamal.

Ngay sau khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, thủ quân Dani Carvajal của Real Madrid đã tiến đến Yamal để chỉ trích những phát ngôn của cầu thủ 18 tuổi trước trận. Carvajal có hành động chụm các đầu ngón tay lại, hướng về phía Yamal như một lời thách thức. Sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cầu thủ khác, khiến tình hình trở nên mất kiểm soát.

Các cầu thủ hai đội, từ trên sân cho đến băng ghế dự bị, lao vào nhau xô đẩy và lăng mạ. Thủ môn Thibaut Courtois cũng không bỏ qua cơ hội để chỉ trích thái độ của Yamal, nhại lại những phát ngôn của tiền đạo Barca trước trận đấu. Những bức xúc dồn nén trước đó bùng nổ sau chiến thắng của Real Madrid, buộc cảnh sát phải vào sân can ngăn, tách các cầu thủ ra khỏi nhau.
Tưởng chừng mọi chuyện đã lắng xuống, nhưng căng thẳng lại leo thang khi Yamal trên đường vào phòng thay đồ đã ngoảnh đầu lại thách thức các cầu thủ Real tiến vào đường hầm để “nói chuyện”. Lúc này, Vinicius Junior bất ngờ xuất hiện với thái độ nóng nảy và chỉ trích gay gắt hơn.
Khi hai đội chạm mặt trước cửa đường hầm, Yamal buông lời “hẹn gặp lại” Vinicius bên trong, được xem như một lời thách thức khiến tiền đạo người Brazil nổi giận. Nhân viên an ninh cùng nhiều thành viên của Real Madrid, bao gồm HLV thủ môn Llopis và một số cầu thủ như Arda Guler, đã phải rất vất vả để ngăn cản Vinicius lao vào Yamal.

Theo tờ Marca, Vinicius đã tỏ ra bức xúc kể từ khi bị thay ra ở phút 72. Khi trận đấu kết thúc, anh đứng ở đường biên và nghe thấy những lời khiêu khích từ khu vực kỹ thuật của Barcelona. Trọng tài thứ tư thậm chí đã phải cảnh báo Vinicius: “Vini, đừng lao vào”. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil vẫn không kiềm chế được và tham gia vào cuộc hỗn loạn.
Trong biên bản trận đấu, trọng tài chính Cesar Soto Grado đã rút một thẻ đỏ và sáu thẻ vàng liên quan đến vụ xô xát này. Thủ môn dự bị Andriy Lunin của Real Madrid nhận thẻ đỏ vì hành vi tiến đến khu vực kỹ thuật của đối phương với thái độ nóng nảy. Sáu thẻ vàng còn lại được chia đều cho hai đội, với Rodrygo, Vinicius và Eder Militao bên phía Real Madrid, cùng với Fermin Lopez, Alejandro Balde và Ferran Torres bên phía Barcelona.
Admin
Nguồn: VnExpress
